1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    sao k nói sớm:))
  2. hayboquadi

    hayboquadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    lại lên nốt :(
  3. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    con dở hơi, lúc nào cũng thấy có chuyện :-w
  4. lifesuck

    lifesuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Mất niềm tin một chút vào cuộc sống hoặc đơn giản chỉ là một cảm giác dạt qua

    Đọc báo, thấy Việt Nam, tình trạng lạm phát ngày càng tăng cao,nhưng sao lại có thể xây dựng thêm nhiều đô thị, nhiều tòa nhà mới đến thế? Rồi hết quy hoạch chung thành phố Hà Nội, cho tới đô thị vệ tinh, hầm vượt sông Hồng. BBC nói Lạm phát Việt Nam có thể lên tới 22,6%...Làm gì đây? Nên nhờ cậy ai? Vì bản thân mình không đủ lực, không đủ sức, không đủ tâm, cũng chẳng đủ tài

    Đọc tâm sự của các bạn đọc, thấy “nhạt”. Một cảm giác gì đó mập mờ, không rõ ràng, không cụ thể khi đọc những dòng tâm sự viết ra. Không thể đưa ra định hướng giải quyết vấn đề hay những thực tế đáng nhẽ cần phải được nêu lên. Chỉ là vài dòng chat chít, một vài dòng spam hay một vài lời bâng quơ cho vui, để đùa và liệu chăng có nhớ nổi?

    Đọc đời mình, thấy chưa có gì nổi bật. Hoang hoải tìm một thứ gì đó vô hình vô nghĩa? Hoài bão hay háo danh? Không rõ? Đôi khi cố gắng hết mình, nhưng những giá trị được tạo ra lại không được cân nhắc, được hiểu, được thấu. Liệu chăng những giá trị đó còn ý nghĩa? Nếu từ bỏ là thất bại với chính mình, nhưng nếu tiếp tục cũng có thể là thất bại trong mắt rất nhiều người.

    Đợt này, mình hay gọi người Việt nói chung là An Nam Mit, không tốt chút nào, không hay, vì như thế là coi thường dân tộc, là đánh giá thấp. Nhưng mình không chịu được lối tư duy thiển cận, cách làm việc cẩu thả, và cả cái tính sỹ diện hão không giải quyết được vấn đề gì. Ai cũng tìm cho mình 1 người để đổ lỗi, ai cũng lấy cái biết để đo cái không biết, và rồi… ai cũng tưởng mình giỏi, tưởng mình tài hoa.

    Các khóa học nâng cao kỹ năng sống ngày một nhiều, nhưng liệu có khóa học nào gọ là “khóa học chân thành” hay “khóa học nhìn nhận sự thật”. Ai cũng có lòng kiêu hãnh rồi trở nên tự phụ.

    Viết xong những dòng này thấy bản thân mình cũng chẳng ra gì. Đơn giản, mình đã làm được gì cho mọi người đâu.

    Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, dòng xe vẫn cứ chạy, nước vẫn cứ chảy, thời gian vẫn cứ trôi, trái đất vẫn cứ quay…nhưng có lẽ cái gì cũng có sự phát triển của riêng nó. Có lúc thăng thì sẽ có lúc trầm, có lúc thịnh thì sẽ suy.
  5. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    good day sunlight @@
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thấy vui vì được moi ng khen
    hi hi hi
  7. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy đầu óc nhẹ hơn nhiều. Sẽ hứa hẹn 1 ngày làm việc cật lực. Nhưng sao trong lòng mình lại trống rỗng thế này=((
  8. P.A

    P.A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    ..........
    Lời ru đan ngón tay buồn
    Ngàn năm cho giá băng hồn
    Tuổi gầy nồng lên màu mắt...

    Trời còn mây tím để lá mơ nhiềụ
    Lá khóc trên mi cho môi ươm sầụ
    Chiều lên đỉnh núi ngang đầu
    Nhặt thương cho gót dâng sầu
    Giận hờn xin ngập lối đị

    Ðàn dâng tiếng phong kín tuổi buồn
    Ðường hoang vắng cho lá về nguồn
    Người tìm đến xin gợi nỗi hờn.
    Từ khi gió mang đấu địa đàng
    Ðường lên đá che vết nồng nàn...
    Người còn nhớ mãi hay quên lờị

    Và người tìm đến giọng hát mơ hồ.
    Vết bước năm xưa nay vương âm thầm.
    Hàng cây mơ bóng bên đường
    Gọi người khi nắng phai tàn
    Gọi tình yêu vào lãng quên.......

    Dấu tình sầu - ĐVHưng & Hồng Ngọc

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dau-Tinh-Sau-Dam-Vinh-Hung-ft-Hong-Ngoc/ZWZAD7UZ.html
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    khen vụ rì đấy:-??:-??
  10. P.A

    P.A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    a sad song for today:

    Boulevard - DanByrd

    I Don't know why you said goodbye
    Just let me know you didn't go forever my love
    Please tell me why you made me cry
    I beg you please I'm on my knees
    If that's what you want me to

    *Never knew that it would go so far
    Well you left me on that boulervard
    Come again you would replease my pain
    Ang we could be lovers again
    Just once more chance, another dance
    And let me feel it isn't real
    That I've been losing you
    The sun will rise within your eyes
    Come back to me then we will be happy together

    Maybe today I'll make to stay
    A little while just for a smile in love together
    For I will show a place I know in Tokyo
    Where we could be happy together .

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Boulevard-DanByrd/IW6WW9FI.html
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này