1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Đang chán đời :D
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Chắc có triển vọng, chỉ cần mình hoàn thành tốt những vấn đề còn lại... Nhưng như vậy cũng có nghĩa chưa biết ngày về... Mình nhớ HN, nhớ gia đình quá...

    Hôm nay nói chuyện với G còn thoải mái hơn nói chuyện với sếp, thế mới ghê chứ, có lẽ G coi mình giống kiểu con ông ý, chứ ko đơn thuần là thầy-trò nữa. Mình muốn sống ở đây một thời gian, dù cho chuyện kia có thế nào đi chăng nữa.
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Muốn trở về chữa autism thể nhẹ của mình, và cả đau lưng nữa. Hik hik, sức khoẻ ơi..
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    ko bit
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hôm nay ức chế, thấy buồn buồn nữa. Mình nên im lặng hay là cần nói rõ??? Mình không làm, vậy thì tại sao phải sợ???
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    buồn cười quá
  7. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Trời mát hơn rùi, sáng đã thấy con bạn hỏi khá hơn chưa. Uhm, dạo này ẩm ương khiếp, cứ up up down down thất thường quá đi. Thèm đi Sapa quá, thèm cái không khí se se lạnh quá đi mất. Hôm nay thấy mấy chị cùng công ty đi mua đồ cho em bé về, cái gối ôm xinh quá là xinh, mình ngắm mãi. Thế là lại được nghe cái câu nói ý : Thôi, cất đi k có em D với em L lại thèm rùi kìa. Uhm, chả bít có phải mình nhạy cảm quá hay k nhỉ? Sao nghe cái câu đó lại thấy cứ khó chịu thế nào ý. Cơ mà đúng, đúng là đang thèm thật mà. Bùn cười !
  8. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    lo lắng nhưng vẫn gan lì
  9. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Anh đến rồi lại đi
    Không bao giờ trở lại
    Chỉ mình em ngây dại....
  10. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    vừa sáng dậy, thằng bạn gọi điện báo mẹ nó mới mất, muốn về mà chả biết có về đc ko, vè máy bay thì đắt về thì được nửa ngày cuối tuần, tuần này bận u người, xin nghỉ cũng ko được vì tuần trước đã xin nghỉ hai buổi rùi! tự dưng thấy buồn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này