1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ? (Nhà số 14)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi favourite, 26/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Tùy bạn thôi, hãy nói mình biết khi bạn có thể
    Bản thân mình chắc là ko giúp gì được bạn nhưng vì mình là người ngoài, biết đâu mình có thể tìm ra ai đó hoặc điều gì đó giúp bạn
    Thế nhé
  2. PTNT

    PTNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2013
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    15
    Hôm nay: 03/08 - Ngày chủ nhật ở nhà, không đi chơi, không lượn lờ và không làm được việc gì kể cả nghỉ ngơi lấy sức cho tuần làm việc mới.
    Công việc vẫn vậy, trì trệ và có độ ì ngày càng nhiều.
    Muốn làm nhiều thứ, nhưng cứ phải nghĩ thế này thế nọ, thật mệt mỏi và lại không muốn làm gì.
    Anh quyết định sẽ không nói chuyện với em nữa, em sẽ là một người bạn như bao người bạn khác của anh, có khi cả năm chả nói chuyện, hỏi thăm nhau lần nào, con gái thường mềm lòng nhưng em thì khác, lạnh lùng và dứt khoát lắm, nên chắc không chủ động bắt chuyện trước đâu. Vậy cũng tốt, chúng ta cùng quên nhau vậy.
    T... xin lỗi em, anh chỉ biết nói vậy, còn chuyện tương lai khó nói trước điều gì. Nhưng anh sẽ cố gắng sống tốt hơn và em cũng vậy nhé.
  3. PTNT

    PTNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2013
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    15
    Suy nghĩ quá nhiều, và lại không biết bắt đầu từ đâu :(
  4. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    chợt nhớ rồi có ai chợt quên............
  5. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Em chợt đến, chợt đi anh vẫn biết, trời chợt mưa, chợt nắng chẳng vì đâu... (Trích: Áo lụa Hà Đông)
    kieuhaiyen thích bài này.
  6. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    hay quá anh ạ, đúng là người trong nhà sách có khác ạ, em lấy làm nể phục..........:):):)
  7. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Anh không phải người trong nhà sách mà là người ngồi cạnh tủ sách (vị trí hiện tại). Trước có partner trong Hà Đông nên anh cũng thuộc được lời bài hát Áo Lụa Hà Đông. Cũng chỉ là lời bài hát chứ anh cũng chưa tự mở cửa hàng kinh doanh được như em. Đôi khi cũng chỉ nói mồm giỏi hoặc chém gió giỏi như đại đa số thôi em ah! :D
    kieuhaiyen thích bài này.
  8. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    anh ơi đôi khi người ta cũng hơn nhau ở tiếng nói thôi mà, nói dc thì ắt hẳn sẽ làm dc, chỉ là làm dc ít hay nhiều thôi ạ,................
  9. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Giờ là thời gian của hành động. Chỉ nói được mà không làm được thì những người trong ngành Publication người ta cười cho! :D. Sở trường của anh cũng chỉ hay phân tích, bình phẩm sách hay các tác phẩm chứ bảo viết sách thì giờ chưa thể em ah! Tự mở cửa hàng kinh doanh lại càng không.
    kieuhaiyen thích bài này.
  10. PTNT

    PTNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2013
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    15
    Gần hết ngày không làm được việc gì ra hồn, cuối ngày khá hơn. Làm việc mình thích và có chút hy vọng cho 1 vụ thành công :).
    kieuhaiyen thích bài này.

Chia sẻ trang này