1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ? (Nhà số 14)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi favourite, 26/03/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Tiếp nữa là thực sự sau tất cả những gì đã xảy ra gần đây, tôi thấy quá sức tưởng tượng của tôi. Trước kia chưa bao giờ tôi nghĩ là như thế. Nên tôi e ngại. Tôi ko biết bạn là ai trong 1 tập thể vậy. Và thực sự tôi lo rằng bạn khổ vì tôi.
    Lại thêm viêc bạn chỉ nhìn thấy cái hành động, lời nói bên ngoài mà ko thấy bản chất của 1 con người, từ đó bạn tàn nhẫn, tàn bạo với tôi, tôi tiếc cho chính tôi. Đến cả tôi bây giờ còn tự cay đắng cười tôi sao mà NGU thế thì bạn biết tôi bị tổn thương tới mức nào.
    Tôi tin rằng bạn sẽ vui vẻ hơn khi không có tôi. Dừng lại là điều tốt nhất.
  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Cứ chửi cho bớt nhạt đi nàng!
    thanksanyway_bn thích bài này.
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Tôi cho rằng ngay từ những cái mâu thuẫn bên ngoài nhỏ nhỏ như vậy bạn đã chẳng đứng bên tôi thậm chí còn ko coi tôi ra gì, ghét bỏ, chửi bới tôi thì cuộc sống sau này (chắc cũng chẳng có đâu mà nghĩ cho hài hước), còn phải đối mặt với bao mâu thuẫn khác mà bạn cứ như thế thì thật tôi ko thể.
    ở đời, đúng, sai, nhầm lẫn là 1 chuyện, còn tình cảm nữa chứ? Người ta còn thế nào, thế nào vẫn được quý được yêu kia mà. Bạn có thế nọ, thế kia, tôi cũng đã từng quý mến bạn đấy thôi. Hài thật. Sao tôi lại dám đòi hòi cái xa xỉ ấy ở bạn, xưa nay bạn chưa bao giờ coi tôi ra cái "đinh" gì hết. Tôi đã lầm lẫn nặng nề thế đấy. NGU. (tất nhiên không phải cứ có ai coi tôi ra cái "đinh" gì là tôi cũng coi họ ra cái "đinh" gì). Nhưng điều đầu tiên là người ta có coi tôi ra cái "đinh" gì thì tôi mới nghĩ tiếp, các mối quan hệ của tôi là như thế. Còn chỉ riêng với bạn, tôi NGU thật. Bạn xưa nay ko coi tôi ra gì hết, vậy mà tôi vẫn tốt với bạn được, vẫn tưởng ít nhất bạn cũng quý quý tôi cơ đấy. Để rồi khi thấy bạn hé mở lòng, tôi lại nghĩ rằng bạn cũng quý tôi, tôi lại quay lại, lại thử. Còn bạn ngồi cười, khinh bỉ, coi thường, rồi xử sự tàn nhẫn với tôi.
    Tôi "định kiến" nặng nề và bây giờ thì tôi tỉnh.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ồi. Thế hóa ra là đúng thật ?
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Đúng gì, sai gì, Có cái đúng, có cái sai.
    Nếu đoán ko sai thì giờ vẫn còn ngồi đó mà loằng ngoằng mấy cái kia. Thật, chẹp, ko khác đi nổi.
    Người lý trí tới mức vô cảm.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    À, là chuyện có người nói một câu chuyenẹ rất hay.
    Thế quái nào mà hóa ra nó lại đúng.
    Thế mới phải ồi.
    Ồi nghĩa là...biết rồi.
    Biết rồi mà vẫn ngạc nhiên lắm.
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Thật chả hiểu cái gì? Coi chừng mà hiểu nhầm bung bét hết cả lũ thì hài vãi : ))
    Nói chung là chán, chán quá, chán quá, chán quá ....
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Này, tớ bảo này, hôm nào rảnh thì hẹn gặp chị ấy nhé, để xem tớ nói thật hay sai. Khổ thân tớ, chuyện thiên hạ bị người xa lạ đập mình cả tháng nay. Căm thù.
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Dù là GOODBYE vẫn CĂM THÙ.
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Điều quan trọng nhất là thấy họ "ngó" mình vì những cái hình thức bề ngoài thì phải.
    Trong khi con người mình, tính cách mình có hòa hợp được với họ hay không, có cảm xúc ty hay ko mới là điều quan trọng và nền tảng cho 1 mối quan hệ
    Nếu có sự hòa hợp về tính cách và có cảm xúc ty thì mọi chuyện giàu nghèo, sang, hèn, quyền lực, danh vọng, tất cả đều thành chuyện nhỏ, thậm chí là vô nghĩa trước ty

Chia sẻ trang này