1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ? (Nhà số 14)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi favourite, 26/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    o day ko co phong chu tieng Viet
    Lai bat nat minh day ma : ((
  2. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Nguoi nao minh thay nho mong, thi minh noi nho mong
    Nguoi nao minh con thay lanh lung thi minh noi lanh lung
    Dung vay sao lai kho chiu voi minh ? : ((
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Minh van con so va buc tuc khuon mat cua 1 nguoi ma da cu kien quyet dua minh cung e Truc vao 1 topic, mac du sau do ho cung da thoi, nhung qua that la an tuong ko tot van con. Minh tiec la chua the quen ngay duoc.
    Moi hom qua lai nhin thay ho, thi lai nho, lai nhin thay nhung dieu than thuong, nhung ma cung moi hom qua thoi, lam sao ma co the quen ngay khuon mat kia duoc, minh nghi do cung la tam ly binh thuong thoi ma : (
  4. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Buổi sáng phải qua nhà người thân làm đám cúng, nhưng mà đã trốn đun nấu, ra ngoài tới trưa mới mò về ăn : )
    ăn xong thì trò chuyện, khách khứa, thu dọn ... oài, mò về được tới nhà giữa trời nắng nóng
    Giờ thì ở đây
    Ôi, đi đâu thì đi, về nhà là thích nhất :)
  5. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Hơn 2h liền đi xuống vườn rau của mình, trồng rau mới, hái rau cũ ăn cho cả tuần.
    Từ nhỏ tới lớn chẳng bao giờ biết làm ruộng làm vườn là gì, giờ làm lại thấy vui vui nhưng mà mệt : )
    Hàng xóm ở đó tốt thật, hàng ngày tiện tay tưới nước luôn cho vườn rau của mình . May, ko thì mình làm sao mà đi lại được hàng ngày chứ

    Tự nhiên có cảm giác có gì đó ko được ổn cho lắm, thấy họ suy diễn làm mình buồn và lại nản : (
    Giá như mà mình biết được đó là chuyện zì, sao người ta ko nói rõ chút nữa? Mình tin là mình hoàn toàn giải quyết được khúc mắc nếu như có chuyện gì đó thuộc về phía mình
    Buồn : (
  6. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Đã tắt máy đi ngủ, lại ngồi dậy
    Vì vẫn chưa hiểu rõ vấn đề chính là gì, nhưng chả lẽ chỉ vì có mỗi cái chuyện đó, mình đã giải thích ít nhiều rồi, đúng là có nhầm lẫn, nhưng ko hẳn hoàn toàn nhầm hết đâu nhá. Chả lẽ vì mỗi cái chuyện đó mà khiến họ phải nghĩ đến thế rồi lại làm khổ mình mà ko chịu nhìn nhận ở phía người bị tổn thương phía bên mình thì thật đúng là đến lượt mình lại thấy ức chế phát khóc, lại căm thù.
  7. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Loằng ngoằng mãi chuyện này đau đầu.
  8. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Đã tìm ra vấn đề rồi. Haizzzzz
    Trước hết là về việc xóa bỏ, chuyện đó mình vẫn làm, với cả sinh đôi này, sinh đôi kia, nhiều khi chuyện xóa bỏ nó khá cảm tính, ko nghĩ quá sâu xa đâu, điều này chính bạn cũng biết, thi thoảng, vừa nói xong với bạn, mình xóa bỏ ngay sau đó đấy thôi, chẳng hẳn vì lý do gì
    Thứ 2, tại sao mình ko nghĩ ra ngay đến đứa sinh đôi này? Vì với mình G là tất cả, (linh hồn, thể xác ...), tất cả, nói đến mình là mình chỉ có nghĩ đến G duy nhất mà thôi. Hơn nữa, như đã có lần nói với bạn 1 lần rồi, đứa sinh đôi đó cũng có người khác dùng chung, dù ko nhiểu, nhưng có. Cũng 1 phần vì điều này mà mình ko nghĩ ra ngay đứa sinh đôi này, vì nếu nói đúng ra mình còn đứa sinh ba, bạn ạ và đứa thứ 3 này nó rất đơn giản là có nó để mà có nó trong phút rảnh rỗi, thi thoảng linh tinh về mấy cái chẳng ra đâu vào đâu cả, relax, linh tinh, chỉ đơn giản là thế thôi.
    Quay lại về đứa thứ 2. Bây giờ thì mình đã hiểu ra tất cả. Bây giờ thì mình hiểu bạn rồi. Nếu là mình, mình cũng ức chế. Khi hiểu ra mình thấy thương cho bạn và thương cả cho mình nữa. Bạn hiểu nhầm. Thế mới biết mọi chuyện ko rõ ràng trong cách viết tự nhiên đến 1 ngày trở thành điều ko tốt chút nào hết.

    Vì đó chỉ là câu chuyện của 1 lần lâu rồi, mình về quê, gặp 1 đứa bạn gái (nói là bạn cũng chẳng phải thân thuộc gì), bao năm mình có ở quê đâu. Rỗi chuyện thì nói với nhau vậy. Nó kể chuyện của nó, mình cũng có đôi nét đồng cảm (nhất là chuyện con cái). Chỉ có điều mình thì ko thể như bạn kia, mình phải có tình cảm sâu sắc, có gì đó thì mới đủ tình và lý do để mà có con, yêu con....
    Đó, rồi mình lên HaNội, rảnh việc, thì hỏi thiên hạ, chỉ đơn giản là rảnh việc thì relax chút, hỏi để hỏi, chuyện thiên hạ, ko phải chuyện mình... Bạn biết "người quen" của mình rồi đấy, cũng có 1 topic hỏi chuyện rất "tế nhị": đại loại gần như "bạn em ***, phải làm sao?" ấy. Nó đâu có hỏi cho bản thân nó đâu, là chuyện của người khác đấy. Khổ, mấy cái hiểu lầm này chết người ...

    Lại nói thêm về đứa thứ 3 nữa, nếu cứ đúng như những gì bạn nghĩ về mình thì bạn biết đứa thứ 3 này, chắc bạn lại suy diễn tiếp nữa, thì buồn cười lắm ấy và tội cho mình lắm ấy. Vì đứa thứ ba này nó còn nói cả chuyện đã đưa người yêu về ra mắt bố mẹ cơ : )). Mà chuyện này thì chỉ là sản phẩm của tưởng tượng linh tinh, chuyện người nọ người kia lắp vá lại thành chuyện đó thôi bạn ạ, nếu bạn biết người trong gia đình mình thì bạn sẽ biết chưa bao giờ có chuyện kỳ cục đó : ))

    Mình hiểu bạn, đứng ở phía bạn, góc nhìn của bạn mình hiểu bạn cũng có lý khi nghĩ về điều đó và nghĩ mình như thế. Nhưng nếu bạn hiểu rõ về mình và gia đình mình thì chắc chắn bạn sẽ ko phải vì chuyện đó mà sinh ra nghĩ những điều như thế đâu. Bạn biết không, từ nhỏ tới lớn, gia đình mình coi mình như "cấm cung" trong nhà ấy, chỉ đóng cửa bắt học, và học, cũng ko cho tiếp xúc với bạn bè bên ngoài đâu. Bố mình luôn muốn mình tạo khoảng cách với mọi người xung quanh, vì bố muốn mình "hơn" người. :((. Trong chuyện tình cảm thì đừng có mong gì hết, ước mơ cả đời của bố mình là mình phải học, học và học, học thay cho bố, sống thay cho ước mơ của bố chưa đạt được, vì ngày xưa bố mình lấy mẹ mình sớm quá (từ thời còn sinh viên) ấy, nên bố mình luôn tâm niệm 1 câu ko có "yêu đương" gì hết, bố mình muốn mình chỉ biết học, tới tiến sĩ ấy bạn ạ : ((. mình thì là 1 cô gái cũng đơn giản lắm, chẳng bao giờ muốn ""đao to búa lớn" gì đâu. Bố mình thì chỉ lo mình ra đường là có người nhòm, là yêu ngay được ấy. Mình thì ko bao giờ là người dễ dãi trong chuyện tình cảm, có phải vơi ai mình cũng quý nổi đâu. Năm 2 DH, có anh SV hàng xóm quý mình, mà bố mình cấm, đóng cửa đúng theo nghĩa đen đó. Thậm chí ra trường rồi, đi làm rồi, 1 người quý mình. Vậy mà rút cục bố mình cũng làm cho mình phát khóc, tới mức mà mình bảo rằng đã thế thì mình cứ đến với anh ta. May mà anh ta chẳng phải là người tâm lý gì hết, mình cũng chẳng quý gì anh ta, nếu ko là mình vì giận bố mà xong với anh ta rồi.

    Bạn thấy mình nói nhiều về gia đình mình như thế, chắc thấy khó hiểu. Nhưng nói thế để bạn hiểu rằng trước khi mình sang bên đó học, mình chỉ là 1 đứa chỉ biết đi học, đi làm, rồi về và mong học tiếp như ước mơ của bố chưa đạt được hồi trẻ. Ko hẳn chỉ vì gia đình đâu, mà bản chất mình cũng là đứa con gái nghiêm túc, khó gần với lũ con trai. Vì mình luôn nghĩ, con gái là phải như thế, con gái mà dễ là vứt. Và tất nhiên, khi mình là người như thế, lại trong 1 bối cảnh gia đình như thế, làm sao mình có thể có mối tình vài năm như vậy được, kéo dài cả khi mình sang bên kia học vài năm à rồi lại quay về tiếp tục sao? Ôi, ko thể, siêu tưởng bạn ạ. Trước khi sang bên đó học, và từ bé, nói đến mình nếu ai biết thì cũng nói đến 1 người chỉ biết ở nhà, tới trường, hoặc đi làm mà thôi

    Mình hiểu những suy nghĩ của bạn ... sau 1 đêm hôm qua nghĩ ngợi xong giờ mình đã giải thích hết rồi đó
    Mình phải đi bây giờ rồi
  9. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Đọc lại 1 lượt, cứ nhắc tới chuyện liên quan tới bố là mình lại buồn
  10. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    M ah, tao nghĩ là đây không phải là thời điểm thích hợp để m quay lại cuộc sống của t, cũng như lúc m đột ngột rời đi ấy. Có lẽ hôm qua sẽ là lần duy nhất t có thể trưng ra bộ mặt vui vẻ cảm thông với m. Chắc m cũng thấy các bạn khá không thoải mái khi m quay lại rồi đấy. Có lẽ đó là lần cuối chúng ta cùng ngồi nghe 1 bản nhạc, chạm ly và cười với nhau. T xin lỗi, cuộc sống của t đã thay đổi rồi.
    bluejeans88 thích bài này.

Chia sẻ trang này