1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ? (Nhà số 14)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi favourite, 26/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Hic, có chuyện gì ko vậy? Mình có làm gì đâu ? :(
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    :(
    Vậy là hiểu rồi
    Nhưng mà tớ thấy 1 phần là do bạn, toàn là do bạn làm trước với nó đấy chứ bình thường nó có làm gì bạn đâu, có phải thế ko?
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Mình vốn không chịu được thức khuya, nhất là sau 1,2 tuần thức khá thất thường vừa rồi, nên như tối qua mình đi ngủ ngay sau đó. Chừng 10h đêm đã tít mít rồi. Có 1 thời gian mình thấy đi ngủ trước 10h và sáng dậy sớm thì khỏe hơn rất nhiều so với việc thức khuya, dậy muộn (thức khuya dậy sớm thì mình ko thể rồi)

    Mới sáng dậy mà lại thấy khó hiểu rồi nè

    Lại nhìn thấy thấp thoáng đâu đây cái phần suy nghĩ tiêu cực về mình, ko rõ lắm là cái gì nữa nhưng mà nhận thấy : (. Mình thì cho rằng bạn chắc chắn chưa hiểu 100% về cuộc sống của mình đâu, nên mới có nét tiêu cực đó thôi, nhưng mình cũng chưa rõ là về điều gì

    Làm giờ đây mình lại suy nghĩ lung tung quá… Kiểu như thế này này:

    Con mèo nhà mình dạo này nó nghịch, đồ đạc sắp xếp chút chút xong là nó lại tha lôi đi nơi khác, làm mình phải thu dọn tới lui …Mình đã định mang cho con mèo đi nhưng mà rồi lại thấy mèo cũng không hẳn là bày biện lung tung nên là lại thôi, cứ để mèo ở đó …

    Còn cả chuyện kia nữa. Bạn đừng giận mình nhé. Vì nếu mà là mình, mình thấy người khác ko làm gì đến mình mà mình động đến họ thì mình cũng nhận thấy lỗi là do mình, rồi thì chuyện qua thì qua. Mình cũng biết bạn có lý của bạn, bạn thấy người ta ăn nói thế này, thế kia, mất trật tự …Nhưng mà về phía mình thì mình nhận thấy nếu như ai cũng như ai, « gửi thưa đầu cuối » thì cuộc sống này đã không đa dạng đến thế. Nếu muốn thì mình chỉ nên than với « phía trên » như hôm trước bạn đã làm đấy. Vì người đó mới phải có trách nhiệm xử lý trong chuyện này bạn ạ. Còn nếu họ không làm thì mình sống chung với lũ, miễn sao là người ta ko ảnh hưởng « thực sự » đến mình, và nhìn ở khía cạnh khác: Con người vốn đa dạng thế đấy. Cuộc sống thì ko có gì hoàn toàn đúng, cũng chẳng có gì hoàn toàn sai, chỉ là đúng hơn hoặc sai hơn mà thôi. Mình nhấn mạnh chữ « thực sự » nhé, vì mình thấy với mình thì cũng bình thường, ko phải vấn đề to tát lắm, và họ ko hẳn « thực sự » hướng về phía bạn đâu, về người khác kia, người mà bạn đang ở vai đó ấy, nhưng với bạn thì bạn lại ko chịu nổi điều đó. Hơn nữa, nếu có hướng đến ít nhiều thì như mình đã nói là 1 phần do bạn, bạn làm thế với họ trước. Vì thế bạn tiếp tục nói thì họ cũng có cái lý đúng của họ, vì bạn ko đúng hoàn toàn, họ sẽ tiếp tục đôi co thì mình nghĩ đó cũng là chuyện dễ hiểu. Mình thì thấy cho qua thì người ta cũng thôi vì xét theo tính cách của người ta thì mình thấy thế

    Mình biết bạn là người thẳng thắn và mình rất quý tính cách này của bạn. Nhưng nếu mình có 1 vài suy nghĩ như trên thì bạn cũng đừng giận mình nhé. Nếu bạn cứ giải quyết những việc ko "thực sự" ảnh hưởng đến bản thân thì bạn sẽ mệt mà ko cần thiết. Nên mình lại nói lại: Hãy cười lên, bạn ko sở hữu tất cả những vấn đề của thế giới, bạn nhé : )

    Mình cũng vừa biết thêm về 1 vấn đề nữa của bạn và 1 câu hỏi khác như muôn thuở. Bài này dài rồi, mình sẽ để lại cho bài sau vậy
    Lần cập nhật cuối: 30/03/2014
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Cảm ơn Ricks! Ricks đừng khen mình, mình ngại lắm! Mình nghĩ gì nói nấy thôi. :)
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nào, vào câu chuyện chính đây :)
    Câu trả lời là cũng còn tùy, nhưng mà khó
    Mình thấy bạn đi tìm sự hoàn hảo, khó đấy bạn ạ ....
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Còn để viết sâu hơn về 2 câu hỏi bạn đặt hôm qua, mình có suy nghĩ theo hướng khác. Tuy nhiên, để mình có thể nói cái suy nghĩ theo hướng khác này hay không thì còn tùy xem tình hình thế nào nữa
    Thông cảm nhé, vì mình đã nói là mình có khả năng chỉ hiểu bạn ít nhiều vậy thôi nên đành phải nói không rõ ràng như vậy ...
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Còn mình là mình hay nói đúng những gì mình thấy vậy thôi
    :(
    bonghongvang1211 thích bài này.
  8. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    vì thấy có người buồn thì mình cũng buồn nên mình cứ như thế, đừng nói là tự khen, nhưng có thể do mình tốt :(
    Giờ thì đỡ buồn hơn chút rồi : )
  9. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Cơ mà chả biết tự lúc nào có người lại cứ đứng trên nhìn xuống mình như thế?
    Phải phạt vì cái tội này ;)
  10. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Cùng ăn tối uống ******** qua skype ( :( ) và nghe cái bài này. Nhớ mấy tháng trc cũng đã rất vui với bài hát hai người cùng thích này. Qua bao nhiêu năm, k0 có gì thay đổi cả, ******** lạnh, dancing queen, chỉ khác là k0 còn ghét nhau nữa :-)))

Chia sẻ trang này