1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ? (Nhà số 14)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi favourite, 26/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Cuộc đời thay đổi nhanh quá. Sẩy chân một cái là đi cả vạn dặm rồi :((
    BabyJane thích bài này.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    ...
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Đang ngổi với 1 người tối nay, vậy mà thấy các bạn kia post bài, cùng thời điểm luôn. Vậy suy ra người mình ngồi uống nước cùng ko phải là bạn ấy. Hẫng.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Không tin trên đời có người ngồi với ma đâu. :))
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Cười ra nước mắt : ))
    Đừng đùa với tôi.
  6. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Mình đã thoát ra khỏi các suy nghĩ phù phiếm đó từ rất lâu. Bạn cố trace để vô tình gặp lại để làm mình ngượng, nuối tiếc hay tiếc thương gì đó sao? Sao một người có thể thù dai lâu thế nhỉ? Nếu bạn có gặp lại mình mình cũng sẽ chẳng cảm thấy xấu hổ đâu, ngược lại. Mình bình thản lâu rồi, mình còn quan tâm nhưng đơn giản ko còn muốn gặp lại bạn. Mà bạn cũng chẳng bao giờ có thể còn tìm thấy mình nữa đâu. Ngày xưa, mình còn trẻ, mình không hiểu bạn. Nhưng giờ thì mình lại hiểu bạn mất rồi. Với cái kiểu ko muốn trực tiếp mà chỉ mong vào dựa vào gián tiếp thế thì không bao giờ ta còn gặp lại nhau lần nữa, kể cả đã từng làm cách nhau chưa đầy 500 m thôi đấy.

    Nicely dressing up tonight!
  7. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Dạo này thời tiết nóng bức quá cơ. Đi chơi mà thấy thà nằm nhà còn sướng hơn. Được cái chiều tối mát mẻ, dễ chịu.
    Bài hát này chẳng ăn nhập gì với 1/5 năm nay của mình cả, 1/5 năm nay lại là 1 ngày có thể liên quan tới 1 người rất lạ, lạ tới mức mình chắc ko có nhã hứng lắm, đúng là càng đi càng thấy cuộc sống này thật quá nhiều kiểu người, biết thế, người như mình toàn gặp phải những người lạ kỳ :)
    kieuhaiyen thích bài này.
  8. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Nói chung cuộc sống khó mà nói trước được chữ ngờ, sẽ có 1 số bất ngờ cho mình nữa đây. . Nói chung vẫn còn cảm thấy có chút "lấn cấn", chưa thực sự "thoải mái" lắm. Người phức tạp như mình chả lẽ lại ...? : )). Nhưng chả quan trọng phức tạp hay đơn giản, miễn sao thấy được được, vui vui là ổn, nên nghĩ đến 1 số cái có thể nhận được để mà khám phá phía trước nữa : )

    Bài hát này mỗi lần nghe thấy cứ thế nào ấy, nao nao trọng dạ, bài hát này với mình có thể nghe bất cứ lúc nào, vui hay buồn đều được :)
  9. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Chỉ có một cảm giác duy nhất: Rất lạ lùng về tất cả mọi thứ, cả những gì sắp tới nữa, đúng là 1 trải nghiệm mạng online kỳ lạ. Sự lạ lùng đến với mình vào lúc mà mình chả còn nhã hứng phiêu lưu nữa, mà xưa nay mình cũng chả biết mình có là con người của phiêu lưu hay ko? : )). Hình như là không

    Nghỉ lễ, về Đồng Nai cho 1 cái đám cưới, họ hàng chẳng liên quan mình lắm, nhưng nội ngoại nhà mình thì rồng rắn đến, cho nên là phải nhân cái đám cưới này mà đi gặp :)

    Nói chung những chốn mạng ảo này làm cho mình thấy chính bản thân mình dạo này cũng kiểu gì ấy, cứ lẫn lộn, hoang đường : ))
  10. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    chờ đợi giây phút ấy.......................giây phút nhận lương:)...........................

Chia sẻ trang này