1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ? (Nhà số 14)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi favourite, 26/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149

    Lâu lắm mình không nghe lại Natalie ... Vài năm trc mình rất thích nghe chị này!
  2. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Trái tim NN dù có lỗi lầm, vẫn có tiếng nói riêng của nó mà đôi khi chính nó cũng không hiểu !
    Tuy nhiên, nếu như bạn thấy rằng bạn ko cần, ko muốn sự "lỗi lầm" này, bạn hãy dừng lại.
  3. BabyJane

    BabyJane Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    3
    Có những lúc thấy buồn đến nỗi ko chịu nổi...
  4. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Chiều tối qua thấy trời mát, mình lấy xe đi thăm 1 chị nữa vừa mới sinh em bé được 1 tuần, đoạn đường khá xa, nhưng lúc đầu thấy rất dễ chịu, ko còn sự oi bức buổi trưa, chỉ những cơn gió mát lành...Tuy nhiên, đi chừng được 15 phút thì mưa, mặc dù có áo mưa, nhưng đoạn đường đi quá dài, tổng cộng 2h cả đi lẫn về dưới mưa nên cũng bị thấm mưa lạnh, bởi vậy mà tối qua về tới nhà mình bị đau đầu, có cảm giác hơi sốt nữa. Lâu nay, đêm đi ngủ là có một cái khăn quấn quanh cổ, như em bé vậy, nói ra thật buồn cười :), vì gió lạnh là bị ho. Được cái sáng nay không thấy đau đầu hay mệt mỏi gì hết... Phải khỏe để thứ 7 tới còn đi xuống Đồng Nai chứ

    you ở đâu vậy?
    Nhớ quá !
  5. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
  6. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Đừng sợ như vậy. NN muốn mọi chuyện đơn giản nhất có thể, chúng ta tìm một hướng đi đơn giản và nhẹ nhàng nhất có thể you nhé, NN chỉ muốn điều tốt nhất cho you thôi!
    Trời ngoài kia đang mưa to, mát, cơn mưa đến từ tối hôm qua tới nay xóa tan đi bao oi bức cả tuần nay ...
    Hãy nghe mưa và cảm nhận nhẹ nhàng như bài hát này nhé ...!

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nghe-Mua-Hong-Nhung/ZWZDBEEF.html
  7. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Sao im lặng vậy nè?
  8. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
  9. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    NN ko hiểu rõ lắm, chỉ có 1 điều rõ nhất nơi trái tim NN là, vì you, NN có thể làm tất cả những gì để you thấy nhẹ nhàng và thoải mái nhất có thể. Thật khó nói nhưng nếu NN chỉ ở bên cạnh you thôi mà ko đòi hỏi điều gì làm cho you phải sợ thì you thấy điều đó có buồn cười lắm không?

    Bài này nữa, nghe cũng rất nhẹ nhàng nè ...
  10. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Cáu. Chả lẽ chỉ mỗi mình you là dùng tình cảm ruột thịt để xử sự với mình chắc? Chính mình cũng đang dùng tình cảm ruột thịt để xử sự với you, sao you ko hề nhận thấy điều đó?
    Cáu.

Chia sẻ trang này