1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ? (Nhà số 14)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi favourite, 26/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Thư thái sau câu đại tiện, thế là giờ buông được :), sẽ bỏ dần thói quen cũ.
    Chia tay em - ta tìm về phố cũ. Chia tay đoá Quỳnh - ngậm ngải tìm thơ. Cuộc sống bây giờ quá xô bồ hối hả. Người tự đánh mất mình - ta đánh mất ...
  2. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Người khỏe hơn 1 chút rồi
    Tối nay chắc là hẹn gặp được như đã dự định, nói chung tâm lý mình đi là đi thôi, chứ thật sự không nhã hứng và ko trông chờ gì lắm. Cuộc sống hiện thực chứ có phải tiểu thuyết đâu :)

    Sắp xếp xong vụ cả nhà kéo nhau 1 chuyến xe xuống Đồng Nai, chưa biết có gì thú vị hay ho gì ko? Nếu ko là mấy anh chị em sẽ kéo nhau đi chơi Đồng Xoài. Thằng em mình mới đổi quả xe 4 bánhmới, đang từ xe xịn xịn xuống xe đểu đểu, đôi khi đang chạy lại dừng xe, hò hét đẩy xe thì xe mới chạy tiếp. Chuyện hài vãi : )). Cái thằng, bố mất năm trước, mẹ mất năm sau, ra đi để lại cả đống tài sản, nghĩ cũng thương nó, nhưng xem ra nó cũng chẳng nghĩ ngợi gì mấy chuyện đau khổ này, cũng tốt, còn riêng cái tính ky bo kẹt xỉ của nó thì ko ai ưa nổi
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Chuyện chẳng có gì là bất ngờ cả. Nói chung giờ người thế gian nói gì, làm gì cũng chẳng còn khiến mình cảm thấy bất ngờ hay tò mò để ý xem thế này hay thế kia nữa. Mọi chuyện trôi qua mình thật đơn giản, nhẹ nhàng ... lâu nay mình cứ tự phức tạp hóa vấn đề rồi làm rối lên vậy đó
    Một buổi chiều khá thoải mái và dễ chịu :)
    Và yêu đời, dù chưa thấy đời yêu mình cho lắm :)
    Chúc cho tất cả mọi người tôi yêu quý luôn mạnh mẽ vượt qua mọi gian khổ - lẽ thường tình của cuộc sống và luôn vui vẻ, hạnh phúc mỗi ngày !
    Hãy luôn cười nhé các bạn của tôi ! :) :) :) :)

  4. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19
    Hình như con người sống bên cạnh nhau là phải làm tổn thương cho nhau mới toại nguyện thì phải. Ngoài gia đình chắc mình chỉ nên có một mình thôi. :(
  5. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Phức tạp quá làm chi zị?
    Cười lên đi :) :) :)
    Mỗi người đều có những khó khăn khác nhau, hoàn cảnh sống khác nhau, ko ai giống ai hết. Mong mọi người vượt qua mọi khó khăn và với NN, dù thế nào thì cuộc sống cũng đơn giản và thoải mái :)
    G9 tất cả các bạn của tôi nhé !
  6. BabyJane

    BabyJane Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    3
    Thèm được nói chuyện với một ai đấy
  7. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19
    ....

    Hãy nói về cuộc đời
    Khi tôi không còn nữa
    Sẽ lấy được những gì
    Về bên kia thế giới
    Ngoài trống vắng mà thôi
    Thụy ơi, và tình ơi !
    .............
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Những chuỗi ngày hạnh phúc vẫn tiếp tục, và mình rất vui.
    Đi công tác về được em nấu một mâm cơm ngon và ấm cúng. Làm mình nhớ lại mỗi lần về nhà với bố mẹ...
    Sáng dậy hai đứa đi làm/học cùng nhau, không khí thật dễ chịu. Em cũng động viên mình phải chăm sóc sức khỏe, tập thể hình, chú ý dáng đứng, ngồi và tinh thần tự tin. Hai đứa thấy may mắn là tự nhiên đâm sầm vào nhau đầy duyên số. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng cứ từng bước hi vọng và phấn đấu...
  9. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Nguyên từ sáng tới chiều, lòng vòng từ chỗ nọ sang chỗ kia, khá mệt nhưng mà vui :). Nói đúng ra là tối nay còn vụ tụ tập ăn uống kiểu "đại gia đình các dân tộc Việt Nam" kiêm "tân gia nhà mới" của anh chị, nhưng mà mình muốn về nhà, nghỉ ngơi sáng sớm mai còn đi Đồng Nai vụ đám cưới. Sẽ gặp lại rất nhiều cô chú họ ngoài Bắc vào nhân dịp này, cũng khá thú vị :)

    Ngày mình còn là sinh viên năm 1 ở trong này, chị, một người chị con bác họ hàng ko xa cũng ko gần lắm, thường hay chở mình đi sang trường Sư Phạm nơi chị học chơi, rồi đi mua sắm quần áo ...chị là 1 cô gái sắc sảo, hơi đanh đá (theo cách nhìn của mình). Sau 13 năm quay trở lại, hôm nay là lần đầu tiên tới nhà chị. Cuộc sống quả là có nhiều thay đổi, chị đã có 2 con và ly dị chồng cách đây vài năm. Chị cũng ko thích làm giáo viên, đi dạy có 1 năm rồi dừng vì chị bảo nghề ko đủ tiền nuôi chị. Gia đình bố mẹ 2 bên đều khá giả nên chu cấp hết cho mấy mẹ con. Chị giờ cặp với 1 "anh", mà đúng là ở ngoài mình ko biết chắc gọi bằng "bác" quá : ((. Ko hẹn mà gặp, tại đến nhà thì anh ấy cũng vừa vặn đến. Mình hơi bị "sốc" nhưng cố giả bộ mặt "tỉnh bơ", vì cũng ko muốn chị xấu hổ hoặc nghĩ ngợi. Nhưng xem ra có vẻ chị ấy cũng chả ngại ngùng gì, "anh" kia cũng thế. Chị bảo là "anh" kia giờ lo cho mẹ con chị hết (chuyện tiền nong). Mình thì nghĩ, gia đình chị cũng khá giả như thế, đâu đến nỗi túng thiếu gì đâu mà đến nỗi phải dính vào một "bác". Thật, ko hiểu nổi, bên cạnh 1 "bác" như thế ....oaiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Nhưng mà chị thì đúng là giống hệt mẹ chị, xưa nay chỉ quan tâm đến tiền, mặc dù nhà giàu nứt đố đổ vách, nhưng cứ mở miệng là nói nhà này giàu ra sao, khá giả thế nào ......
    Cuộc sống thật là quá đa dạng, những người xung quanh mình cũng thế. Lâu lâu gặp lại 1 người đã lâu ko gặp, thấy có quá nhiều biến đổi, mình chả bao giờ tưởng tượng được, nhưng hơi tiếc là giờ chị như vậy nên mình thấy cũng ko có cảm giác thân thân được với chị như ngày xưa nữa :)
    Nói chung dạo này mình nhìn mọi chuyện đều thấy lạ lạ, nhưng mà khá thú vị :)
    Chiều lại mưa, mát, dễ chịu, thời tiết thật tuyệt vời. Có nhã hứng đi mua ít đồ hải sản về nướng, gọi thêm thằng cháu họ đến ăn luôn :)
    Những ngày nghỉ vui vẻ nhé các bạn thân yêu của tôi ! :) :) :)
  10. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Một ngày đẹp trời, rất phù hợp cho 1 chuyến đi đám cười kết hợp dã ngoại :)

Chia sẻ trang này