1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ? (Nhà số 14)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi favourite, 26/03/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Mấy ngày tự thấy mình có đôi chút nhảm nhí và nhạt.

    Lần cập nhật cuối: 30/03/2014
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Ôi cái ngày hôm nay, điện lại mất, vừa mới có lại , haizzzzzzzzzzzzzzzzz
    Trời nóng, đã uống xong vài hộp Yomost, cool : )
    Đã hơn nửa đêm rồi cơ à? Ngày qua nhanh thiệt ;)
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Hồi trước alô cho bạn, bây giờ thi thoảng lại ngồi cười một mình. Làm nhớ đến câu chuyện này nè

    "Chuẩn không phải Chỉnh"


    Chàng trai nhận được điện thoại từ một cô gái: "Alo tôi nghe?"
    - Dạ. Alo, anh là anh Chỉnh phải không ạ?
    - Chuẩn không phải Chỉnh.
    - Vâng. Em nè, là người hôm bữa anh có khen em đẹp đấy ạ, có thiệt em đẹp vậy không anh?
    - Chuẩn không phải Chỉnh em ơi!
    - Ôi thích thế.
    - Trời đất, không phải Chỉnh, anh tên Chuẩn
    : ))
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Thôi khuya rồi, đi ngủ thôi. Nghe bản nhạc của Francis goya cho đúng chất đêm khuya nè
    Vì không ghét nên ngủ sẽ ngon hơn một chút ...
    RicksCafekieuhaiyen thích bài này.
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Bắt đầu 1 ngày mới, bắt tay vào công việc
    Và tràn đầy năng lượng : )
    kieuhaiyen thích bài này.
  6. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    hy vọng hôm nay ko có cuộc chiến tranh lạnh ở cái cơ quan mình, :)
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Hôm nay tớ kảm thấy thế này ;)

    Chuyện là thế này này, ngắn nhưng mà hài ;)

    Câu chuyện này tớ kể cho tất cả mọi người, ko phải kể riêng với bạn. Chủ yếu là tớ nói về cái "tính cách" của "nàng" ấy mà ;)

    Vẫn là chuyện con hổ và cô gái ấy

    Hôm qua tớ bảo rằng thì là mà dù tớ ko thấy « vinh dự » gì khi phải tiếp chuyện với « nàng » kia, và "nàng" kia … vì tớ biết tỏng « các nàng » toàn là dạng « bao đồng » và thích nhòm chuyện người khác, nhất là khi nó "có dính đến tý" « tình eo» thì các nàng dỏng tai, to mắt … nhòm và ….đau đầuuuu (với chuyện thiên hạ) : ))

    Bởi thế nên cứ chỗ nào có người nọ người kia « thinh thích » nhau là nàng xáp vô « thể hiện » : )) Nàng ghét chúng nó quý nhau, nàng ko chịu nổi điều đó đâu. Chịu làm sao nổi cơ chứ, nàng phải chọc tức tý chứ, vì nàng tức lắm, nàng đau đầu lắm, tính nàng nó thế, cứ thấy thiên hạ đong đưa nhau là nàng ko chịu nổi, đau đầuuuuuu : )).

    Qúa trình đau đầu của « nàng » cũng có lúc thăng, trầm, lên, xuống theo chuyện tình cảm của thiên hạ. Cứ khi nào thấy hình như chúng nó chắc chả đến được với nhau đâu …là nàng « lẩm nhẩm » gật đầu, sung sướng 1 cách hả hê. Âý mà khi nào chuyện tình cảm của thiên hạ có vẻ như "có dấu hiệu tốt đẹp" lên 1 tý là « nàng » lại « đau đầuuuuu » : ))

    Tớ đã bảo rằng « hay là chúng ta cùng nói về câu chuyện kia đi » thì « nàng » lại làm thinh, sau đó về một góc « gầm gừ », để rồi mà cứ thấy bóng dáng chuyện tình yêu đi ngang qua là lại « gừ gừ », tự cắn cấu 1 mình, để rồi mà « đau đầuuuuuu » : )).

    Tớ thiết tưởng hay là kệ, « nàng » có « gầm gừ » hay « đau đầu » ở cái chỗ của « nàng » thì đó cũng là quyền của nàng. Việc ta ta cứ làm, sao phải để ý, nhỉ? Ở đời tránh sao được chuyện có đầy những loại « bao đồng », thích nhòm chuyện thiên hạ, nhỉ ? Nói là « quyền » cho nó oai, chứ chẳng lẽ cuộc đời chẳng còn gì vui thú hơn ngoài việc « bao đồng » và nhòm người khác sao? : ))

    Nhưng mà, « nàng » ơi, tớ vẫn nhắc lại là tớ không « vinh dự » tý nào khi phải tiếp chuyện với loại người có tính cách như « nàng », nhưng mà « nàng » đau đầu quá thì « nàng » ra đây, tớ tiếp chuyện « nàng » chút ít, nhé, đập cho tơi bời luôn.


    Tâm sự nhẹ nhàng tí ;).

    Hôm trước đọc ở đâu đó cái video clip nói sự khác nhau giữa gái SàiGòn và gái Hà Nội, khá chuẩn. Tâm đắc nhất là câu này : Gái Sài Gòn thì luôn muốn mọi người nhìn thấy chuyện của gái và người yêu. Còn gái Hà Nội thì ngược lai, không muốn chuyện của mình bị người khác nhìn thấy.

    Cũng bởi người miền Bắc cực lắm kẻ « bao đồng » và thích « nhòm », đi vào bản chất rồi ;)
    Lần cập nhật cuối: 31/03/2014
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Bởi vì phía ấy thì thì quan tâm: Đúng, Sai, sự thật, ko phải sự thật (rất thẳng thắn, mình quý bạn vì điều này lắm)

    Ở vị trí của mình thì bạn cũng sẽ như mình, quan tâm đến cái tổng thể đã, nhưng đúng, sai, sự thật, ko phải sự thật vẫn sẽ nguyên vẹn bạn ạ, mình sẽ đề cập đến nó. Nhưng để đạt mục đích chính thì đầu tiên mình phải quan tâm đến tính tổng thể : )
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình vốn là người có cảm giác tốt, nhưng nhiều lúc quá tự tin vào sự công bằng, nghĩ là người tốt sẽ gặp những điều tốt, nên có điều nhìn thấy, mà cố tình gạt đi.2 sai lầm to lớn của mình cho đến nay đều vì như vậy.
    Người làm khoa học thì quan trọng tính tổng thể. Hiện tại, mình đang có thêm một người bạn đồng hành rất đáng quý. Trong bất cứ chuyện gì, 2 cái đầu chắc sẽ sáng suốt hơn 1 cái đầu. Và sự thật thì nó vẫn cứ vậy mà thôi.
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Tại vì mình nghĩ theo hướng tâm lý, cần thế là đủ giải quyết vấn đề
    Thôi được rồi

Chia sẻ trang này