1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ? (Nhà số 14)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi favourite, 26/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Phan Quốc Việt là một người rất giỏi và ông bán kỹ năng mềm để sống. Mà 1 vấn đề thì có thể diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau! Như vậy chẳng có gì khó hiểu khi một người cảm thấy thấm nhuần những gì mà 1 người tài hơn họ nói đâu! :)
  2. boomer_daica01

    boomer_daica01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2014
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    41
    ghét thì kệ bạn, tùy người thôi, hợp nhau thì cưới không được thì next, người ta có dạy bác sống thế nào đâu mà đòi dạy người khác :)
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Biển này khá dễ chịu. Sạch, ăn ngon. Chỉ mỗi việc ăn và tắm biển.( tớ thì ngắm biển là chủ yếu). Các chuyến trước toàn phải đi nhiều.
    Đang mong năm sau được đến nơi mà mình chắc chắn rồi sẽ đến.
  4. boomer_daica01

    boomer_daica01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2014
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    41
    trên đời có nhiều hạng người lắm, gặp những kẻ như vậy cứ lơ đi mà sống khỏe hơn nhiều
    kieuhaiyen thích bài này.
  5. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19
    Từ bỏ và chấp nhận sẽ tốt hơn rất nhiều :)
    HKAGZ thích bài này.
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Phải giải thích vì có thể lý do là như thế:
    Chuyện của mình lâu nay mình đã kể cho 1 số người biết. Tất cả đều nói mình hoang tưởng. Họ nói rằng chính mình là người chắp nhặt chỗ nọ chỗ kia trên TTVN về 1 nhân vật K nào đó ko có thật trên TTVN
    Mình ko thể giải thích cho những người ấy biết rằng chắc chắn có mối liên hệ giữa các nick ấy với nhân vật K và mình nhận thấy điều đó, tất cả là có thật, dù là trên mạng. Nhưng mọi người đều lắc đầu nói mình hoang tưởng
    Lần lầm lẫn đầu tiên là với nick BKTN, gặp ngoài đời là 1 người hoàn toàn khác, mọi người đã bảo: đấy, thấy chưa, cứ tưởng tượng đi, sự thật đấy ;)
    Lần lầm lẫn thứ 2 là với nick T5, người thỉnh thoảng PM cho mình và mình nghĩ cũng là K. 1 nhân trên TTVN biết số đt ngoài đời của T5 đã cho mình, và mình trực tiếp gọi cho T5 hỏi mọi chuyện, T5 lúc đầu còn ngần ngừ, sau đó thì xác nhận chính T5 đã PM cho mình những lần đó chứ ko phải là K mạo danh.

    Mọi người tiếp tục nói mình hoang tưởng
    Còn mình thì cũng bắt đầu nghi ngờ chính cảm nhận của mình
    Thế mới có cái topic To khanhghz tối hôm đó ra đời, lúc viết mình cũng ko co ý nghĩ sâu xa hết, lúc đó mình chỉ nghĩ rằng nếu có sự hồi đáp thì mình ko nhầm, có nhân vật K trên TTVN thật và mình biết có K trên TTVN là sự thật
    Bây giờ nghĩ lại mới thấy chắc cái topic ấy làm K nổi sung tức giận vì nghĩ bị mình lừa dối. Và khi tức giận thì K thật đáng sợ, cách trả thù cũng thật đáng sợ, dù sao họ cũng là phụ nữ. Vậy là ngoài việc stop, K lôi gấu ra dằn mặt mình. Chẳng khác gì mình hổi trước, khi đau quá, tức quá cũng nói người mình đã yêu là Anh.

    Nhưng K ko hiểu 1 điều rằng, khi mình nói như thế thì với K cùng lắm cũng chỉ là biết thế, hoặc tò mò chút chút vậy thôi, vì K ko có cảm giác gì hết với mình. Ngược lại hoàn toàn với mình, khi K nói thế thì đó quả thật là một nỗi đau đớn xé nát tim mình (với mình thì K vẫn luôn là 1 người con trai ngày xưa mình từng gặp). Sự trả thù của K thật thâm độc và kinh khủng mà K ko biết (K cũng chỉ theo cảm xúc mà làm chứ chắc cũng ko muốn như thế, được gì đâu)

    Giờ thì K đang ở bên thằng nào đó. Mình cũng chẳng còn cảm giác đau nữa rồi. Cũng chẳng trách móc, chẳng buồn, chẳng nghĩ nữa. K chắc cũng ít nhiều căm ghét, hận thù mình (dù mình ko cố tình gây nên điều đó). Mỗi người có cách nghĩ riêng, cuộc sống riêng, thế là tốt.
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Trời nắng to và hôm nay thì có 1 điều khá hay, mỗi tội phải đi hơi xa, nhưng no problem, nghĩ đến thành quả trước mắt là lại quên nắng gió ngoài kia o : -)

  8. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Mệt và ngủ tít chân mây
    Còn được giây phút nào thấy vui (dù chẳng có lý do gì vui) thì hãy cố mà vui hỡi cuộc đời
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Mình hôm nay ko được ngủ sớm òi, ghét nhất là cả ngày đi về thèm ngủ mà ko được ngủ sớm:oops:
    Con mèo này, dã man khônnnnn :rolleyes::)
    kieuhaiyenTakeFive thích bài này.

Chia sẻ trang này