1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 9)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananh08, 29/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    thấy lạnh hơn hôm qua
  2. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    em ko hiểu giờ mình cảm thấy thế nào nữa!chỉ cảm thấy sao mình ngốc quá vậy
  3. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Vừa chính thức nói lời chia tay được 1 ngày. Khóc hết nước mắt. Hôm nay tạnh ráo rồi, đọc đi đọc lại thư của anh, không còn cảm giác gì nữa.
    Mình đúng là 1 kẻ lăng nhăng có hạng. Con gái thế là xấu!!!
    Như a nói, níu kéo chỉ làm cho cả 2 đau khổ. Ngay sau khi chia tay anh, trong giấc mơ của em đã gặp 1 hình ảnh khác; người ta và em ôm ấp nhau rất tình cảm. Em là 1 đứa con gái hư đốn. Thế đấy!
    Bỏ là phải...
  4. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    mệt quá, mà lại lắm việc
  5. Muasaobang_o0o

    Muasaobang_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chậm 1 ngày rồi, mai bé ra với mẹ nhé...Tặng cho con gái yêu của mẹ này
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay thức dậy sớm quá, lại không ngủ trưa; giờ vừa buồn ngủ lại vừa buồn
    Nghĩ cũng thấy tội tội hắn; nhưng gọi điện lại chỉ nghe quang quác gì đấy rồi mất sóng luôn ; như bao lần.
    Thế thôi mình cũng chẳng gọi làm gì nữa... Mà gọi hay không cũng không quan trọng...
    Tự dưng cuối ngày lại buồn thê thảm; không biết là do ai tác động. Cảm xúc bị chi phối mà có nghe được đâu mà biết là buồn do ai hay vì cái gì
    Nếu hắn thực sự muốn từ bỏ thì mình cũng đâu làm gì được; nên không phải xoắn làm gì
    Nhưng rõ ràng là do hắn cứ "bắc loa" mà tỉ tê; rồi khi mình gọi đến thì y như rằng mình phải năn nỉ nhỏ nhẹ kẻo hắn "nổi dóa"
    Mình đã vô tư lắm rồi; thế nhưng cuộc sống không thoải mái là vì mấy "cái loa" kia... Thôi thì "chịu đấm sau này ăn xôi" vậy ( Ai gặp thì mới biết "cái loa" là thế nào chứ giờ nói thế này lại hóa ra ăn thêm đá ; ở đây không có ý nói bất cứ ai trên diễn đàn nhé )
    Tự dưng muốn nói : Em nhớ anh; mà nếu người ta còn thức thì ắt biết ngay được, sao bỗng dưng vui thế này .
    Cũng phải thôi, dù cho gặp phải chuyện gì hay trong hoàn cảnh nào; khi vui thì niềm vui tăng lên; khi buồn thì có thể buồn đến khóc; tất cả là do "cái loa" Hắn làm nặng thêm cảm xúc của mình. Tóm lại là không bao giờ được tự do thăng hoa cảm xúc cả .
    Không biết mấy "cái loa" kia vận hành va chạm nhau thế nào mà khi thì cảm xúc của mình là chán nản thiếu niềm tin; khi thì vui vẻ yêu đời... đến loạn
    Một cuộc sống không tình yêu... chắc không phải là không thể... đây là Đạo : có hay không cũng không quan trọng
    Đêm nay đi ngủ vui đây dễ ngủ và ngủ thoải mái
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Một quán nhậu mới toanh do Yếm + Mit + Hunt + Dũng cùng hợp tác sẽ khai trương vào ngày 15/12 tới! Rất mong được các bạn ủng hộ.
    Quán nhậu xinh xắn với những món ăn dân giã, mùa nào thức ấy, từ món rau muống xào thịt trâu thông thường cho đến những loại rau lạ như tập tàng, lưỡi hổ. Dế mèn, châu chấu, cào cào cho đến thịt trâu gác bếp, lợn mán...Đặc biệt là lẩu riêu - món lạ chỉ có ở Kiến - 64 Đường Yên Phụ.
    Nhậu không thể thiếu rượu. Vậy thì rượu mơ dành cho những quý cô không uống được chất cồn, rượu Chanh Giấy Cần Thơ mát lạnh, rượu Ngô Mường Khương và Mộc - chiết xuất từ 12 vị thuốc Bắc sẽ chiếm cảm tình của những anh chàng mê tửu ngon bấy lâu.
    Quán phục vụ từ trưa đến chiều tối, nằm ngay trên đường đê Yên Phụ, nhìn ra sẽ thấy cầu Long Biên cũ kỹ, chỗ để xe tiện lợi, view đẹp.
    Tất cả sẽ được phục vụ tại KIẾN - 64 ĐƯỜNG YÊN PHỤ trong vài ngày tới!
    (Vui lòng liên hệ với Yếm - Mit - Hunt - Dũng để được tư vấn thực đơn hấp dẫn trong tuần)
    [​IMG]
  8. kellyfire

    kellyfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thấp thỏm chờ đợi ............... mong là mình chỉ lo quá nên thế thôi ...............
  9. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Mệt, đau bụng và .............
  10. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    h chỉ có 1 ước muốn, 1 kháo khát : co thật nhiều xiền
    ôi tiền ơi là tiền
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này