1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 9)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananh08, 29/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    quá tệ ý :((:((:((
  2. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Tệ hơn cái chết là gì ?
    Sống mà ko còn linh hồn...
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ngày hôm nay cũng mệt, do tớ đã thiếu ngủ mấy bữa rày rồi mà kỳ lạ: buồn ngủ là lại buồn
    Biết nói thế nào đây nhỉ . Chuyện của chúng mình đã đâu lại vào đấy. Cũng nhờ tớ chủ động gọi điện trước. Ấy cũng đã giải thích về chuyện đã qua, thế là vui.
    Thật ra thì khi có nhau là lại vui rồi, nhưng khi niềm vui đến thì cảm giác đau lòng lại cũng dấy lên, như đi kèm theo để minh chứng cho những gì tớ đã trải qua.
    Cũng không sao. Có nỗi đau tình yêu nào mà tớ chưa từng trải qua. Tớ sẽ cố gắng làm mới lại cảm xúc của mình hay đúng hơn là xây dựng lại mối quan hệ mà hai ta đã dày công dựng nên và đôi khi lại làm suy suyển nó.
    Rất đau lòng. Không hiểu là ai đang "nói" gì, hay ai đang đau lòng; mà tớ thấy đau quá, mà cảm giác này cũng dễ chịu đựng thôi. Quan trọng là hai ta lại được bên nhau.
    Tớ đã không "báo cáo" với bố mẹ là mình đã gây với nhau, vì tớ vẫn còn nghĩ đến tương lai của hai đứa. Có phải là tớ rất chu đáo không
    Nghe được rồi!!!! Có phải là ấy đang đau lòng không Có phải ai đó đã chạm đến nỗi đau của ấy không? Tớ thì không thấy buồn phiền gì về khiếm khuyết đó mà trái lại thấy tự hào. Nhưng vì ấy, tớ sẽ cố gắng và cố gắng. Tớ nghĩ kể cả vấn đề đó cũng có giải pháp mà sao ấy không tìm hiểu ở tớ.
    Bây giờ tớ tự tin nhiều hơn khi đối diện với "dân làng" rồi. Dù cho có bị hiểu lầm thì tớ cũng vẫn ngẩng cao đầu; thi thoảng họ ép mình quá thì mình giải thích ngắn gọn để họ thôi nhìn sái cổ về phía mình. Nhưng đôi khi cũng nguy hiểm; chẳng hạn như bà chị ăn mặc mô đen đổ xe kế bên và ra cử chỉ "mờ ám", đầu mày cuối mắt; hay xe tải đỗ phịch sát sau xe tớ. Tớ phải giải thích bằng "loa" thì họ mới chịu bỏ đi. Thật là u ám những lộ trình tớ đi qua ấy ạ.
    Có lúc cô ả đó hại tớ bằng cái "loa", thì ấy động viên tớ là "sẽ qua thôi mà". Tớ rất là cảm kích nghĩa cử ấy.
    Cảm giác đau lòng này là do bị ảnh hưởng tâm lý. Chứ tớ đang rất phấn chấn khi về đến nhà mà sao tự dưng lại bứt rứt thế này
    Buồn quá ấy ơi. Các lớp học đang bị cắt giảm. Thế là tớ thu nhập ít lại rồi. Làm sao có tiền đi thăm ấy đây
    Cái cảm giác mà các cái "loa" gây ra cho tớ í, nó hoàn toàn không thực. Đôi khi nó khiến cho tớ đang buồn bỗng trở nên phấn chấn, hay đang vui bỗng cụt hứng, hay buồn một tí trở thành đau thắt ruột. Mà thôi tớ biết tại sao ấy buồn rồi. Buồn quá đau lòng quá đi
    Mà ấy đừng buồn nữa. Tớ lại "đỉnh" rồi này, chỉ phải lo cho ấy thôi. Chuyện đó tớ giải quyết được mà, ấy đừng buồn đừng lo nữa nhé, đừng nặng nề như thế.
    Tớ giờ đây không muốn vui quá phấn khởi như trước nữa để rồi khi buồn lại thểu nảo. Mấy ngày trước tớ nhớ đến ấy mà còn không dám nhớ nữa. Bây giờ thì lại là của mình rồi, muốn nhớ nhung thế nào cứ nhớ thôi.
    Mà ấy cũng kỳ. Chuyện đó có gì ngại mà không nói với tớ ngay từ đầu. Nếu hiểu nhau thì mọi chuyện sẽ dễ dàng mà; tớ giúp cho. Đừng lo nhé. Lời yêu thương giờ đây sao khó nói ra. Có lẽ gặp lại ấy tớ cũng ngại mất thôi. Thôi để cho thời gian hàn gắn nhé.
    Trời bắt đầu lạnh rồi. Tớ đi ngủ nhé.
    P/s: Đã có lúc tớ nghĩ ấy đang trả thù tớ
  4. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Mắt mở thao náo, ứ ngủ được
  5. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Khó ngủ. Gần deadline rồi, cả núi công việc dồn dập, muốn chết
  6. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Káu và ức
  7. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Chán và nản.............
  8. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Mệt và mỏi
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ai có thể sống mà không bận tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình nhỉ
    Nhưng thôi cứ hỉ xả đi cho qua; thứ nhất là mình không thể chi phối tất cả suy nghĩ của mọi người được. Thứ hai là mình lo cho bản thân và người thân còn chưa xong mà nghĩ nhiều để làm gì
    Đạo nói là phải xả, phải bỏ tất cả thuộc về mình; nhưng kẻ không phải là người xuất gia nên bỏ có chừng mực. Nếu hành theo lối như vậy thì có phải phương pháp đó là "tu tại gia" không nhỉ?
    Giờ mới nhận ra, cái đáng sợ nhất trên đời này không phải là đổ máu hi sinh mà là Tà Đạo. Nhưng sao mình vẫn sợ đau thế không biết Chính vì sợ đau nên mình càng mong rằng thế giới này không có đau thương; mà muốn vậy thì những kẻ Hắc Đạo phải xử lý như nào nhỉ
    Những kẻ gọi là "anh em Hắc Đạo" thì đương nhiên là chống phá thời kỳ Bảo Bình này rồi; đó là lý do vì sao...
    Thời của Chúa Jesus là thời kỳ Sùng Tín; cung Sùng Tín hướng người chí nguyện đến sự hi sinh chứ không phải kết quả của cuộc chống phá của anh em Hắc Đạo. Thế cho nên thời kỳ này ( thời kỳ của cung Nghi Thức và Trật Tự ), kết quả ra sao đã được minh giám. Anh em Hắc Đạo không việc gì phải loay hoay xe và súng cả Vấn đề là những kẻ có lối phát triển lệch lạc như thế không biết nên đem vào đâu cất đi
    Tóm lại là, nên giải thích thế này: Những gì tôi đã trải qua và chứng kiến không trong sự nhận thức của mọi người ( vì mỗi người có hoàn cảnh khác nhau ); nên nó nghe có vẻ ảo tưởng chăng? Khi nào ánh sáng của sự thật được phơi bày, thì khi đó sẽ xác định xem ai nhận thức rõ hơn ai nhé. Giờ thì tôi chỉ nói vắn tắt và mơ hồ thế thôi; nếu ai có thể tranh luận thì xin nêu ra phản biện, chứ đừng vội đánh giá là tôi ảo tưởng. Chúng ta có thể bằng tranh luận mà đi đến tận cùng của vấn đề. và nên đối diện với nhau
  10. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    chông chênh ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này