1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 9)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananh08, 29/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mùng 1 đi lễ cảm thấy tâm thật thanh thản?nhưng vẫn còn cảm thấy một chút gì đó lo lo??ko hiểu cảm giác gì đó là gì
  2. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Huu, ghet'' bda'' nhat'' tren doi`..
    Haizzz đang ngập ngụa trong đống sách vở - tài liệu ôn thi... mệt quá trời ơi...
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    "Oh, my love, my darling... " Thế thì ai mà không yêu cho được cơ chứ...
  4. toithedey

    toithedey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    what''s the F**k??? công việc đang tốt đẹp bao nhiêu học hnàh chán bấy nhiêu? Đùng cái bắt mai đóng 2tr thi lại mới đc bảo vệ project với thi HK tới éo ai chuẩn bị kịp...SV chứ đại gia đi học éo đâu...mà cái kiểu bốc bài cho qua éo ai dám đóng thế? Project thì đang làm dở rôi mà ko có hứng mà cố tiếp nữa...Bỏ chăng??? bỏ thì cũng đc coi như mất 2k tiền học phí ngu...bỏ thì sang năm đi bộ đội là cái chắc...chả sợ mà kòn thick nhưng bà già chắc chắn ko cho đi rồi...công việc bây h mà bỏ cũng hơi tiếc vì đi bộ đội về lại phải làm lại từ đầu...Bé tắc...
  5. senhoanh

    senhoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chán thời gian này wa...
  6. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    thèm 1 bát phở vl, fở gà với ít lá chanh và hạt tiêu, fở bò tái với 1 quả trứng trần, thêm vài cái quẩy nữa. Thèm vãi nhái ra :((
  7. cogai_hotrinh

    cogai_hotrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Sắp chết vì đói. Không hiểu cái số mình khổ đến bao giờ
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Thấy lung lay một số thứ
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    "Tôi là ai mà sao yêu quá cuộc đời này"
    Mình chưa yêu đời đâu nhưng đủ dũng khí để vượt qua nỗi buồn mà bọn họ cứ từng giây từng phút gieo vào đầu óc và tấm lòng mình. Hít thở một lần, cảm thấy hoàn toàn thư thái. Đúng lúc ấy, một trong các "loa" lại phát ra tiếng, lòng mình nặng trĩu. Lại cố. Cứ thế trong từng vài giây.
    Cảm xúc của mình mà mình không được tự do làm chủ, cứ bị khống chế. Độ rằng sau này khi thoát khỏi mọi gông xiềng rồi có lẽ cảm xúc sẽ thăng hoa tuyệt tác đây.
    Phải nói là họ Cần mình, cần cho mình biết những nỗi đau của họ và họ không ngừng ám ảnh mình bằng những lời nói như bóp nghẹt trái tim. Sẽ cố, vượt qua và chống đỡ. Để mình thoát ra khỏi sự ảnh hưởng của họ.
    Nhưng... đau đầu quá. Hít thở nào. Cần có dưỡng khí để chống lại những cơn stress cưỡng bách này. Càng cố thoát càng đau đầu. Lại hít thở. Họ càng chì chiết hơn. Hít thở hít thở. Sẽ dễ dàng hơn nếu mình chịu buông mình để đắm vào những dòng cảm xúc mà họ gây ra cho mình. Nhưng đó là mê muội. Phải thoát ra.
    Không biết đã mấy lần mình có ý nghĩ sao mình không dữ dằn độc ác lên để chống trả lại với những loài rắn độc. Nhưng rồi Chơn Ngã lại nhắc nhở mình phải quyết tâm đi đúng con đường. Lần gần đây nhất, mình nghĩ đến những kẻ độc ác và nhuốm lên ý nghĩ phải dữ tợn lên, sợ gì khi trong tay đã có (...). Nhưng cuối cùng Chơn Ngã lại thắng. Cơ bản là mình không làm ác được; đó chỉ là nghĩ bậy mà thôi. Nhưng đó quả nhiên là lời xúi giục của quỷ Satan...
    Bây giờ mình chủ động điều chỉnh trạng thái cân bằng của tâm lý nhiều hơn. Nhưng bước đầu còn khó khăn, nên đau đầu thế. Khi đã thuần thục thì họ không làm mình buồn vì một duyên cớ không đâu nữa.
    Trời lạnh quá. Vậy mà vẫn mưa to. Mình vẫn mong là nơi đó không còn lụt nữa. Những khi cảm giác trống trải quay về thì mình lại thèm Nhạc. Khổ nỗi là những bài hát toàn là lời ta thán tình yêu, thế thì làm sao mà định tâm. Những lúc như vầy thì nên để tâm trí tĩnh lặng luôn thì hơn. Phải tập dần thôi. Nhưng đã có bài hát gọi là "Let the music heal your soul". Phật giáo còn truyền bá bằng âm nhạc, thì sao mình lại tránh nhạc. Vậy có nghĩa là... chỉ nghe nhạc Đạo thôi???
    Xin tạm dừng ở đây để đọc sách.
  10. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác buồn 1 cách trống rỗng.
    Thấy có lỗi với anh yêu vô cùng....Nhưng giờ ổn rồi, lại chờ 2 năm nữa để háo hức thui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này