1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 9)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananh08, 29/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    nghe breathless
    thâý tâm trạng khá tả tơi
    cuộc sống vẫn cứ đều đều trôi
    k có gì nổi bật
    và cuôí cùng là khó chịu
    haizzzzzzzzzzzzzzz
    cô đơn đến già người
  2. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    Không sửa được chữ kí >"< bực mình.
    Lúc nào cũng buồn ngủ... Chưa ôn được nửa chữ nào >"< Bực mình phát tiếp.
    Mọc ra một con gà mới, lại càng ở thế bí >"<
    Toàn chuyện bình thường
  3. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    ...
    Được missyou88 sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 20/12/2009
  4. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Trời rét hơn rồi thì phải lạnh và cóng ra phết!
    Cái đầu mới cải tiến từ cái kiểu tóc cũ , mặt nó hớn hở mò về nhà và ...hí hửng khoe với cái bát mì nóng hổi đang bốc khói phía mặt bàn.
    Ăn xong rồi. lại nghĩ tiếp
    Đi ngủ à? lãng phí ngày quá!
    Hay đi chơi? Rủ ai bi giờ nhỉ? các bạn đều có kế hoạch mời gọi từ hôm trước mà nó từ chối mất rồi...
    Lâu rồi nó quên mất cái thú lang thang phố 1 mình ngày nào...Hôm nay nó chợt nhớ!
  5. moonmeo1108

    moonmeo1108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình chẳng còn liên quan gì đến nhau anh nhỉ, vậy cũng tốt để mỗi ngày em khỏi phải ngóng tin anh. Tạm biệt a nha South Vietnam.!
  6. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    hichic?cuối năm bận wa,công việc chóng cả mặt
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    cái vòng lẩn quẩn,biết bao giờ mới bò ra được hả nàng
    muốn bò là bò à , mà sao phải bò..đi ra đành hoàng chứ
    ừ..nhưng nó lý thuyết quá
    còn hiện taị thì tớ cứ bò loanh quoanh loanh quoanh thôi
    tớ muốn khóc mà nước nó cứ chảy vào trong phần tư đâù tiên tính từ cổ xuống , phiá bên tay trái
    nhức lắm,khó chiụ lắm
    tớ không muốn mình thành người yêú đuối,vì những lúc yêú đuôí tớ chẳng có ai bên cạnh
    tớ thấy tội nghiệp tớ quá
    tớ lại chẳng làm được gì nưã rồi
    tớ ..........
    mong mình trống rỗng ............
    nhọc quá......
    nhọc quá..............
  8. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    3Dsick, hwa đi xem Avatar về lúc ngồi trong otô về mà ng lảo đảo T.T
  9. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm lạnh, tự nhiên giật mình nhớ về 1 tin nhắn lúc trước "Sáng nay trời mát đấy, em đi làm nhớ mặc áo ấm nhá ty của a"
    Giờ là gì a nhở
  10. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi và bất lực.
    Nửa thập kỷ chạy theo một người .
    Rốt cuộc lại không bằng một kẻ " nhất cự ly nhì vận tốc "
    Đúng là đàn ông không hư thì phụ nữ không yêu .
    Hoa thời thường héo cỏ thường tươi.
    Cái gì dễ được thì cũng nhanh mất .
    Người thông minh vậy sao nghĩ ngắn lắm thay .
    Buồn vô han...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này