1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 9)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananh08, 29/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hehe hqua chị Quỷ gọi điện cho e chị ạ...bj h chị ý đi làm ùi...ny chị ý cũng làm ở đấy cùng chị ý lun...2 chị em buôn đúng 10p30s chị ạ...
  2. kami777

    kami777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    thê thảm
    lần đầu tiên nếm cái cảm jác kiểu như đang đứng trên đỉnh núi bị xô xuống tận vực sâu...
  3. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu cảm thấy quên những điều mà mình từng cảm giác không-biết-đến-bao-giờ-mới-quên-được :)
    Hôm nay, một cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng hơn :)
  4. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    buồn tê tái
  5. abc012

    abc012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2009
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Đã trèo lên đỉnh chưa hay vẫn nằm bệt ở đáy vực
    Chưa leo lên thì leo lên đi ná, ở dưới ấy lạnh nhắm
  6. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    ùa, cũng gọi cho chị 20p . Lừa đc 1 em kém 2t cơ mà , ngưỡng mộ quá .
    2 hôm nay ko nấu cơm, toàn bún chả với miến ngan . Bi h đã thấy đói ồi
  7. vangtrang_codon87

    vangtrang_codon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ốm nên nằm nhà. Thực ra cũng ko hẳn là ốm, chỉ đau họng, nhức đầu và nhức mỏi toàn thân thôi. Cộng thêm cái tâm trạng chán nản phải đi làm nên quyết định thưởng cho mình 1buổi sáng nằm dài thật sung sướng. Ấy thế mà có sướng đâu, thấy lo lo thấy sốt ruột với cái công việc của mình. Nhất là khi KH gọi điện bảo đặt lệnh. Rùi lại tò mò hôm nay thị trường thế nào? Có nhộn nhịp ko? Thật dở hơi hết chỗ nói.
    Và bây giờ thì đỡ nhiều rồi, lại ngồi ôm cái máy để học mai thi chứng chỉ. Thấy nản. Thấy đầu óc rỗng tuyếch. Thấy muốn vất mẹ nó hết mọi thứ đi. Và thấy cứ tối om dần.
    Hôm nay, cái cảm giác cô độc khó chịu lại kéo đến và vây bủa lấy mình. Khó chịu lắm. Vẫn là cái cảm giác thấy mọi ng bước qua hời hợt. vẫn lại là cái suy nghĩ hơi nhiều.
    Sang tuần lại quay trở lại cái khu phố ấy. 4 năm gắn liền với đủ mọi chuyện. Và chỉ có 2 tháng đến ở hẳn nơi khác mà làm mình dễ chịu quá. Bây giờ lại quay lại, sẽ thế nào đây?
  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    buồn tê tái
  9. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    cũng muốn quên đi mà sao khó quá vậy
  10. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Có một câu giản dị rất cũ: Thời gian là liều thuốc cho mọi nỗi đau.
    Cả những nỗi đau tưởng như ko thể quên đc, rồi cũng đã quên..
    Có những nỗi đau đúng là ko thể quên đc thật, sẽ để lại những vết sẹo trong tim suốt cuộc đời này, nhưng rồi cũng sẽ đc xoa dịu bởi thời gian...
    Gắng lên chị nhé, hãy nghĩ đến những người yêu thương mình nhất! Đừng để họ phải buồn và lo lắng vì mình!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này