1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 9)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananh08, 29/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Một năm sắp qua...
    Và có vẻ như thêm 1 kẻ nữa trở thành ... nạn nhân.
    Haizzzzz, sự đời :-j
  2. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Mún say nhưng chả thể nào say được, nản
  3. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    em cũng đang muốn say đây, có khi hôm nào chị em mình sắp xếp 1 bữa để cùng say cái nhỉ
  4. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Đen wa ! thế làm mất 1 cơ hội rồi !
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    lạnh
    Cách đây gần 1 năm
    Mình cũng chẳng hiểu nữa
  6. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    hii?lần sau chị ới em nhé
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Sao có thể dễ dàng nói những lời đó
    Sao có thể dễ dàng tìm đến 1 ng con gái khác
    Làm sao bây h có thể tin rằng ng đó còn.....
    Tôi ơi,đừng lừa dối mình nữa, vì rồi sẽ đi vào cái vòng luẩn quẩn ấy. Rồi lại thế
    ????
    Một câu trả lời : chỉ hơi hơi thôi, chỉ là cái gì đó na ná thôi
    Chắc thế
  8. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Hnay ấy ah??? Nhớ từ ság sớm cho đến h.... Có thể đêm nay sẽ vẫn là nhữg giấc mơ chập chờn ấy....
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Luôn hình tượng hóa tinh yêu
    HÌnh tượng hóa tất cả mọi thứ nên khi rơi xuống mới thấy....
  10. Magic_vnu2711

    Magic_vnu2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã là 31 rùi, chỉ chưa đầy 24h nữa là chúng ta đóng cuốn lịch 2009 và mở ra năm mới.
    Năm cũ sắp qua đi, biết bao những điều vui vì đã làm được nhiều việc tốt, kết quả những cố gắng và nỗ lực được đền đáp, có những người bạn bè tốt, nhưng cũng có những điều còn "gợn" & làm mình thực sự đáng phải suy nghĩ. Có mất mát nào như thế!
    Tự hỏi hạnh phúc trong tầm tay hay quá xa xôi. Những lúc hi vọng để rồi tan vỡ. Có những điều tốt ko chỉ cần riêng bản thân mình làm mà cần người hiểu và cũng cố gắng như thế nữa. lòng người dễ đổi thay theo dòng nước. Trong khi mình đang sống tốt & trung thực với mình nhất giữa đời thường này.
    LET IT BE nhỉ!
    Tối qua 21h15'' mới bước ra khỏi cơ quan, ra bờ Hồ bon chen với thiên hạ tí, nhìn dòng người tự nhiên thấy mình chẳng có j liên quan nhỉ!
    Hôm nay, ngày cuối năm "gác đêm" đến 24h, vẫn biết là sẽ tốt cho nhiều người! Sẽ lại một mình, giờ đó rủ rê Phượt đêm HN được đấy nhỉ! Loanh quanh vs lòng vòng một chút.
    Thôi... Vài dòng vậy.
    Đêm nay, bước ra cửa, ra bờ Hồ đã là năm mới rồi!
    Chào năm 2009 yêu thương, nỗ lực & đầy những kỷ niệm
    Đông...
    Gió lạnh & Sương đêm
    Nhưng vẫn mở cửa đón gió vào...
    Viết cho những niềm vui và hi vọng đang chờ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này