1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 9)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananh08, 29/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chuyện, việc lắm ......mỏi
  2. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Gặp đúng thằng dở hơi cám lợn
  3. NorthVietnam

    NorthVietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cũng 3 tuần rồi anh nhỉ? Đọc lại những hôm mình chat hàng mấy tiếng đồng hồ với nhau, chỉ toàn là đấu khẩu, miệng mỉm cười mà trong lòng em rưng rưng,,,,Em nhớ anh South Vietnam à. Em biết anh sẽ chẳng quay trở lại, em biết là chúng ta chẳng gặp nhau, em biết em không nên nhớ anh........em biết.....mà em lại chưa làm được .
  4. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    hôm nay cảm thấy cuộc đời thật trớ trêu
  5. copcai2410

    copcai2410 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    bực bội....khó chịu....có cái j đó nghẹn đắng nơi cổ họng......hình như viêm họng rồi
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Chai sạn , cảm xúc dạo này gần như là 1 thứ xa xỉ vơí mình , không còn hứng thú nuôi dưỡng bất cứ thứ cảm xúc nào nưã
    ngã đủ đau rồi
    giờ thì từng ngày trôi qua
    cũng chỉ là như đứng trên lan can đón gió, nhìn lá rơi
    rồi ngoảnh mặt
    cứ trôi thôi
    những thứ vô định
    đâu là nơi cho mình nương náu đây................
  7. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    sáng nay trời âm u, từ ngày sang đây đây là ngày đầu tiên thấy trời âm u, tối qua thì có chút mưa fùn fùn....cảm giác cuối thu HN....trời âm u thích thich'' la`
    trở về sau chuyến đi dài dài dài la`, đi đc bao nhiêu là nơi, đến những nơi mình chưa bao h đến, gặp những người mình chưa bao h gặp, nghe thứ tiếng mình chưa bao h nghe, ăn những thứ mình chưa bao h tưởng tượng ra, mặc những thứ mình chưa bao h đc thấy. Tuyệt!!
    và có 1 cái mắt cá chân bị trẹo
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Càng ngày càng thấy căng thẳng, mệt mỏi với cái kiểu xa nhau thế này. Chỉ cần cố gắng đầu tư một chút thời gian, công sức thôi, thì sẽ ở gần nhau. Sẵn sàng bỏ chỗ tốt về chỗ bình thường để được ở bên nhau. Tư vấn, giúp đỡ cho bao người nhưng mình thì chẳng giúp được chuyện của mình.
    Chẳng biết đến bao giờ mới về một nhà, mới ở cùng nhau... Liệu sẽ có được niềm hạnh phúc đoàn tụ như anh chị ? Khi mà có người rất biết tận dụng hoàn cảnh để tấn công.. Vẫn tin tưởng vào tình cảm của mình nhưng cứ mệt mỏi thế này, chẳng dám chắc vào điều gì... Cố lên nào... 6 tháng nữa...
  9. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Đêm thức, nghĩ ngày mai tự thưởng cho mình một ngày nghỉ chỉ để ngủ và ngủ, tắt chuông báo thức.
    7:20 am
    Chuông đt ...!!!!
    - Người yêu dậy chưa thế?
    - ( Cố làm giọng tỉnh táo) Em dậy rồi.
    - Anh qua đón người yêu đi ăn sáng, hôm nay anh đến cty muộn chút.
    - Ơ thôi... anh đi làm đi, muộn rồi em phải đi làm ngay đây, tí nữa em mua tạm cái gì đến cty ăn cũng đc, thế nhé, muộn rồi em chuẩn bị đi đây. Cúp máy!
    Hic! được hôm trốn việc thì.... thôi kệ, tự nhiên nghỉ lại hỏi xem đau ốm gì, nói dối vậy cho cho yên chuyện và... cho đỡ ngại
    7: 45 am
    Chuông đt ...!!!!
    Hic! Lại quên để máy silent rồi, thôi ko nghe đâu, buồn ngủ lắm, kệ...
    Chuông cửa gióng giả, bật dậy một cách vô điều kiện lao sang phòng mẹ " Mẹ ơi nếu anh T đến bảo con đi làm rồi nhé, sáng nay con nghỉ nhưng mẹ cứ bảo thế nhé "
    Bắt đầu thấy ngượng dần.... hy vọng không phải anh yêu, hy vọng...
    Ừ mà mình đã bảo thế rồi thì chắc ko đến đâu, làm sao biết mình nói dối chứ.
    Mẹ lên thông báo " T nó vừa đến đấy, mua đồ ăn sáng để dưới nhà rồi đi luôn" " Mẹ có bảo con đi làm rồi ko???" " Không, bảo " nó ở trên nhà" , đừng có nói dối"
    Thôi xong! Cơn buồn ngủ mất tăm tích chỉ còn lại cảm giác xấu hổ ngự trị, sao mình lại mang tiếng nói dối chỉ vì cái chuyện vớ vỉn này chứ ?!
    Nghĩ mãi cũng cầm máy đt gọi... Bên kia nhấc máy bên này lặng im...
    - Sao thế? Người yêu ăn sáng đi, anh để dưới bàn ấy.
    - Em... buồn ngủ quá.
    ....
    - Ừ ăn sáng đi nhé, anh đến cty rồi.
    Xấu hổ thế cơ chứ, mà chỉ vì cái chuyện bé tý
  10. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi và mỏi mệt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này