1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 9)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananh08, 29/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Bực mình
  2. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Hôm nay... hay đúng hơn là dạo này...
    Dạo này giữa mình và em có 1 vài bất ổn nhỏ, nhưng đều đựơc giải quyết ổn thoả.
    Không biết sao nhưng cảm giác tin tưởng lúc nào cũng có. Như người đi đang đi, gặp cơn mưa lớn, mình chẳng lùi, chẳng tìm nơi trú ngụ, chẳng ngã lòng chút nào mà cứ thế tiến và tiến thôi, không sợ và không ngại đương đầu. Chỉ cần có lòng tin hi vọng tới tương lai thì chuyện gì cũng giải quyết được cả.
    Đang buồn nhưng ko lo lắng. Mọi chuyện vẫn cứ tốt đẹp thôi...
  3. msnhims

    msnhims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    trà chanh chua chua ngọt ngọt
    phố phường êm êm nhớ nhớ.
    thấy nhẹ nhõm.
  4. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Sao mình cứ thấy thiêu thiếu cái này. Là sao? Là sao nhỉ? Mình cũng ko lý giải nổi luôn. Ko tin mình và ko tin người. Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
    P/s: lần ọp tới cậu có đi ko nhẩy?
  5. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Chưa gặp người thì không tin mình và chưa tin người. Cứ gặp người đi rồi sẽ thấy khác, đừng cố tìm, duyên tự đến ^^
    Lần tới ọp ngày nào ?
    Trưa ko ăn gì giờ đang ngậm Strepsils chống đói + đỡ viêm họng đây :((
  6. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Biết anh có Strepsils ngậm rùi thì chiều nay em chẳng mang Kim-bap đến nữa.
    A hư lắm, sk của anh là của em chứ, mình có chuyện gì thì anh cũng k đc bỏ bữa như thế chứ.
    ------------------------------------------
    Hôm nay là một ngày với nhiều cảm xúc. Ước muốn những ngày sắp tới đừng như thế này nữa để 2 đứa yên ổn lo tương lai...
  7. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    @ anh Hoàng & chị Julia : 2 người lại có chuyện gì thế.???
    Chúc 2 anh chị vui vẻ nhá...chuyện gì cũng có cách giải quyết mà...

  8. chauphixanh

    chauphixanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Vui vẻ, sung sướng, thích thú, hả hê, thoả mãn, thanh thản, hạnh phúc, háo hức...
    Đã được ăn no, chuẩn bị ăn tăng hai, ăn một mình chẳng bị ai tranh (he he xấu tính)
  9. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    He he, chuyện nhỏ ấy mà...
  10. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng đau mắt ở đâu tự dưng nhảy bổ vào mình, đè mình xuống, dí vào mắt mình 1 phát, thế là mắt nhức, đỏ, mỏi kinh lên đc. Rõ là dzô dzuyên. Cú quá làm ngay vài giọt cipro vào. Mày chết đi nhá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này