1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 9)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananh08, 29/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mapbad

    Mapbad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Công việc nhiều và khi trái tim không thuộc về mình...tôi lại bước đi!
    Đôi khi thèm một cơn gió lạ đẩy mình ra khỏi vòng xoáy bất tận.
    Tự thấy mình là một người sống thiên về gia đình, thick cảm giác đc quan tâm, chăm lo đến người khác. Nên nhiều lúc tôi trách sự quan tâm trái chiều là không đủ trong những khi mệt mỏi với cs khiến tâm trạng càng trở lên tồi tệ, trôi vào cảm giác buồn không giới hạn.
    Cũng như đa phần con người trong xh này, hoàn cảnh sống và trách nhiệm là người anh cả trong một gia đình nên ý trí vươn lên phần nào hình thành từ nhỏ.
    Tiếp xúc với đa dạng con người, thử sức với nhiều nghề nên tôi thấm thía đc phần nào vị đắng và không chấp nhận phải đứng sau người khác, ghét cái thái độ hời hợt với cs của một số người.
    Luôn luôn cố gắng, phải cố gắng và rồi hài lòng với những gì mình đang có, đôi khi nhìn người khác bằng thái độ khinh khỉnh của một kẻ hiếu thắng? nhưng đó không phải là bản chất của tôi.
    Trong cuộc sống không ai là hoàn thiện, có được cái này thì cũng phải đánh đổi những thứ khác. Nhìn lại thấy cuộc sống mình thật tẻ nhạt, một con người nhạt nhẽo với những kì vọng cao trong cuộc sống, tự vui với chính nỗi buồn của riêng mình...để được gì, tôi luôn tự an ủi Vì tôi không sống cho riêng mình!
    Lúc này đây tôi muốn lao ra ngoài, muốn mình không phải là mình!
    Cho tôi xin một cơn gió lạ!
    ( Tôi nghĩ mình sẽ là tỷ phú cảm xúc và những câu chuyện nhưng sẽ là kẻ nghèo nàn nhất khi có ý đinh viết chúng ra...)
    Được Mapbad sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 15/01/2010
  2. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    cảm thất tồi tệ?tại sao mình cứ gặp chuyện ko vui thế nhỉ?
    muốn được yên thân mà sao ko được
  3. yeuanhkoem

    yeuanhkoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    mẹ kiếp! mọi thứ đang rối tung, ngoài tầm kiểm soát của mình.
    Được yeuanhkoem sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 15/01/2010
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    1 lũ chết dẫm
  5. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đang lang thang trên mạng thì gặp em HS cũ. Hnay nói chuyện với em cởi mở thế không biết. Ôn lại chuyện ngày xưa hay nghê. Rồi mình an ủi nó, lát sau nó lại an ủi mình " Cô đưng buồn nữa nha". Ám áp quá! Mỗi ngày mình sẽ tìm những niềm vui nhỏ bé vậy thôi...Nhưng đang bù đầu vì công việc đây, đáng đời chưa, ai bảo trước chơi dài ra, giờ phải thức đêm thức hôm mà làm. Thôi, cố lên, sau vụ này mình nghỉ bù mà...
  6. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối cùng của cuộc sống tự do.
    Cũng có khá nhiều cảm xúc đấy.
    Cơ dưng mà uống 1 đống rượu để chia tay quãng đời tự do nên bây giờ biêng biêng roài.
    Ngủ thôi, ngày mai dài lắm.
    Chúc may mắn, tôi ơi!
  7. billy_the_kid

    billy_the_kid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    anh thấy cay đắng, thật sự. Sao thất bại đau đớn vậy. Sao khi anh hoang mang nhất mọi người lại quay lưng lại với anh.
  8. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thật buồn bao nhiêu tháng trôi qua mà trái tim em vẫn chưa có một chút gì đó gọi là bình yên
  9. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần,trời đẹp,không nắng,đi chơi là tuyệt nhất nhưng rất tiếc là phải đi làm và cũng không có ai để đi chơi
  10. Mapbad

    Mapbad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    I''m only small man, May you " Tell me how can fly, Nei ! "
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này