1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 9)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananh08, 29/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mapbad

    Mapbad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    To Pacific Land, working on saturday
  2. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Chả thế nào cả
  3. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mất nhau tim sẽ đau =((
  4. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    bùn và chán nhưng sẽ đứng dạy
  5. Mapbad

    Mapbad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/I-Hate-Myself-For-Lovin-You-Joan-Jett-The-Blackhearts.IWZCUEOA.html
  6. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    ngộn, và đói
  7. bupbehanqu0c

    bupbehanqu0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi và chán Cố gắng ôn bài và giờ thì đi khò đơi Mong mai sẽ tốt hơn hôm nay.
  8. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    lòng rối bời những tâm sự.chỉ biết mình nói với mình.có ai đây nơi đất khách quê người...đã 5 tháng.1 thời gian ko phải dài nhưng nó thực sự cho thấy mình trưởng thành nh lên như thế nào...
    5 tháng để biết tình yêu đất nước lớn như thế nào,nỗi nhớ nhà dài đến đâu...
    5 tháng vật lộn với cuộc sống và học hành.để tồn tại đc phải cố gắng cho dù đó là đạp xe giữa trời - mấy chục độ đêm tối 1 mình.nước mắt phải chảy ngược vào trong mà ko đc phép chảy ngược ra ngoài...có ai hiểu những lúc như thế điều gì đã giúp 1 cô gái mới chỉ 20 tuổi có thể tiếp tục quay tiếp những vòng chiếc bánh xe đạp..
    5 tháng đủ để phải tiếp tục nghĩ đến tương lai sau này.sẽ về nhà nhé.với mẹ yêu thương,với nơi sinh ra là để dành cho mình...cứ thế nhé
    thời gian trôi qua tình yêu dành cho a lớn dần.nhưng hình như a ko hiểu điều đó. a có hiểu e khó xử thế nào ko? e buộc phải chọn lựa.cuộc sống luôn đặt e vào những ngã 3 mà e phải chọn lấy 1 hướng.e ghét sự chọn lựa.nhưng e còn có cách nào khác đây? và giờ a lại chính là ng đặt e vào sự lựa chọn. e phải làm gì.e tan vỡ trong nụ cười. e cười mà trong lòng đang chảy máu.đau lắm...
    giờ e để thời gian chữa lành vết thương cho e như nó đã từng làm 2 lần...mong sao thời gian trôi nhanh hơn.e biết e phải quyết định vì sớm hay muộn e cũng phải làm thôi...
    cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng với mình cả.đó là lý do vì sao ai cũng nói mình mạnh mẽ...từ giờ nc mắt sẽ cứ chảy vào trong nhé..xin đừng chảy ra ngoài.chỉ vì nước mắt rơi sẽ làm mình thành con người khác...
    từ ngày mai ta sẽ mỉm cười nhẹ nhàng với tất cả mọi thứ...kể cả với a...e đã đưa ra quyết định dù nó có khó khăn đến đâu,e sẽ làm được thôi...
  9. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Tuỵêt.
    Đi chơi về thấy đời đẹp ơi là đẹp :x
  10. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    hôm nay cảm thấy bt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này