1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 9)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananh08, 29/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Mệt và buồn ngủ
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    muốn cà fê , đang cà fê
    thèm ốc , đang nghĩ chỗ giải quyết
    vậy là ổn
    đơn giản cho qua ngày
  3. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Một đêm ở nhà đứa bạn thân, nói chuyện lan man đến gần 3h sáng. Mình có thêm năng lượng rồi, còn bao nhiêu việc muốn làm nữa cơ. Tết này thiết kế 1 chuyến đi chùa Hương, ra Tết thì theo nó đi học nhờ 1 lớp về Luật, công việc của mình thì mình sẽ làm thật tốt, thanh tra toàn diện là 1 cơ hội để khẳng định mình đấy. Và kiếm tiền nữa nhé, để chuyển nơi làm việc và lo cho gia đình...Ah, hè này đi thác Bản Dốc chơi, ai muốn đi cùng tớ không?
  4. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    em thật dở hơi phải không anh!!cảm thấy nhớ anh?không biết thế nào nhưng rất nhớ ?
  5. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều khi tôi quá buồn
    Tôi ước mong về ngồi dưới cội cây xưa
    Em có nhắn điều gì theo lá rụng
    Ký ức nào khẽ động vai tôi
    Dáng ai như tôi đi qua cánh đồng
    Thu nhặt lại mình trên ngọn gió
    Giống như con chim sẻ nọ
    Thu về từng cọng vàng khô
    Có nhiều khi tôi quá buồn
    Tôi ước mong chung quanh chỗ tôi ngồi
    Mọc lên thật nhiều cây cỏ
    Cây xấu hổ đau gì mà rủ lá
    Tôi gập người trên bóng tôi
    Không nghe tiếng ai nói cười
    Tôi còn ngồi chi đây một mình
    Cắn móng tay từng ký ức mong manh
    Giống như con châu chấu nọ
    Gặm hoài lá cỏ xanh

    (st)
    Có..nhiều..khi..tôi..quá..buồn...
    Được Imaginary sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 21/01/2010
  6. Mapbad

    Mapbad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào nói dối mà không đi ngủ ngay ngày mai ra đường sẽ bị trẻ con tè vào cái quần mới, ngồi phải cái đinh trren lớp và mọc 1 cái mụn rõ to trên mũi ...
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    không có gì đặc sắc...tết đến thật gần rồi ...mong về nhà thôi
  8. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    chuẩn bị tốt cho ngày mai, hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, cố gắng lên nào!
  9. artnouvo

    artnouvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng muốn khóc...
    Stress quá...
  10. alexlabrys

    alexlabrys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói chuyện vu vơ, với 1 ai đấy k hề quen biết. Để quên đi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này