1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 9)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananh08, 29/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    cứ thế này thì điên mất
  2. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    mưa........... cancel hết mọi thứ
  3. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Chị vẫn chưa ổn ah, cũng lâu rồi nhỉ...
    Hôm nay mưa gió, lanh.
    Ngày xưa, cứ mưa là cảm thấy gì đó, vui, hoặc buồn, ...
    Bây giờ mưa thấy ....thường
    Rất nhiều thứ, ngày xưa thấy nó vĩ đại lắm, bây giờ thấy cũng... thường
    Ko còn nghĩ ngợi, ko còn đa cảm, ko còn mong manh... như trc. Mạnh mẽ hơn rồi.
    Chuyện tình cảm đã qua, cảm giác nhẹ nhàng rồi. Cảm thấy có nhiều điều để mình dành tâm trí hơn.
    Chuẩn bị tinh thần đối mặt với những điều mới mẻ nào. Chẳng có nhiều thời gian mà vớ vẩn vẩn vơ như trước.
  4. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu kiếp trước đã làm gì sai mà kiếp này sao mình phải chịu đựng thế này, tối nay đi off Mộc châu vây mà về nhà e gái mệt , điều tra thì tá hoả nó uống thuốc ngủ với liều luợng cao . Sao nó lại ngu ngốc dại dột thế này , mình quá bàng hoàng và đau xót phải làm gì đây
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    an ủi động viên và đừng hỏi lý do tại sao ngay lúc này . để bé xuôi 1 time rồi nhẹ nhàng tâm sự. cố lên em nhé
  6. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    thanhks kiu chị iu , c có thêm Sao rồi nhé
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    sáng thấy vui vui
    chiều thấy buồn buồn
    tối thấy cô đơn
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    1 người chị ở cquan ra đi ở tuổi 36 ,trẻ đẹp giàu có , gia đình hạnh phúc,con cái học hành giỏi giang, 1 gia đình đáng mơ ước ....có những tiếng thở dài ,thương xót, tiếc nuối ( mà phần lớn là tiếc nuối cái biệt thự mới xây chưa ở được ngày nào ) ....rồi vân vân và vân vân.........
    còn mình ...cũng chỉ là 1 cái chặc lươĩ....đó là cái số...và mình thấy mình vô tâm
    ...bàng quan với mọi chuyện ...giờ mình chỉ còn để tâm đến gia đình mình, bố mẹ mình, bà nội mình còn chưa được lo chi chuyện bao đồng
    cứ nghĩ thế và sống như thế.....haizzzzzz
    nhưng liêụ ...có vô tình quá k nhỉ ......
    thôi nhiêu đó đủ rồi .....vô tình cho mình bớt đau....hữu tình hoài chỉ toàn mang sầu bệnh vào người
    ớn rồi
    nhẹ nhàng thanh thản cho sống thọ 1 chút
  9. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Vừa nói chuyện với đứa bạn ở xa, để "đoán bệnh" cho mình. Uh, mày đúng, tao cứ làm gì tao thấy thoải mái cho tao thôi nhỉ. Thương cho mày quá, cứ lúc nào tao thấy mệt mỏi, bục dọc lại trút hết lên mày...
  10. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Vì sao?
    ... Cũng có sao đâu!
    ... phải không anh?
    Đừng quay mặt đi khi đọc thơ em như thế
    Đừng giấu em những xao xuyến (em biết anh có thể!)
    Đừng khoá chặt em bên ngoài cánh cửa dẫn vào giấc mơ anh...
    Chất chứa muôn ngàn trong những nỗi lặng thinh
    Ngày đang trôi
    ... và đêm đang tới
    Đêm đã sang
    ... và bình minh lại rạng
    Anh yêu!
    Cuộc đời có bao nhiêu???...
    Không phải là gió...
    Gió xoáy đổi chiều!
    Không phải là mây...
    Trôi về nơi xa mãi!
    Không phải là sóng...
    đẩy con thuyền hy vọng!
    ... Em chỉ đơn giản là yêu anh!

    (st)
    Được Imaginary sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 22/01/2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này