1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 9)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananh08, 29/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vameo1

    vameo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    vui :D
  2. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    VUI
  3. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Sáng trưa chiều tối thấy vui,bi h lại thấy buồn
  4. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Sáng bận bù đầu
    Trưa được đi ăn vít vìn vịt vì lâu ngày mới được ăn
    Chiều trốn làm đi chụp ảnh hoa cải với mọi người
    Tối lại đi cafe với mọi người
    Người iu hem có chó mèo thì không
    Ôi cuộc sống làm mình thấy nản
  5. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    :)
    Jiu rang wo ai ni...mei you le zi ji...
  6. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong! Tối qua bố con nói chuyện. Mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhẹ nhàng thôi, nhưng không có nghĩa là nó không còn làm mình nhói đau nữa.
    Thời gian này mình đuối quá, trong lòng lúc nào cũng cảm thấy nặng nề, cười cũng không thấy vui... Nhưng từ hôm nay, hi vọng mọi chuyện sẽ khác...
    Mong đợi nhiều vào chuyến đi sắp tới. Có thể nó sẽ giúp mình trở lại với mình ngày xưa: vui vẻ, lạc quan, hay cười hay nói...
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh từng nói một mình, mà khi đó em và mẹ em (đang nói chuyện phone với em) đều nghe thấy :"Dù thế nào anh cũng không buông em đâu." Mà tại sao anh đã nói lời chia tay với em hết 3 lần rồi.
    Đến hôm nay, dù mình đã vui vẻ với nhau, dù cho anh đã trở lại nhẹ nhàng với em; em vẫn không sao quên được những lời chia tay anh đã nói trước đây. Em mãi mãi không bao giờ quên.
    Sắp tới anh lại vào saigon thăm em đây. Nhưng em biết là em sẽ không thể nồng ấm với anh như xưa được nữa, dù cho bây giờ em biết là "chuyện đó" đối với em không còn khó khăn như trước đây nữa. Nhưng em thấy em chỉ "phản ứng" như một cái máy thôi anh à.
    Dù cho chiếc máy này có vận hành hoàn hảo tới đâu, thì em cũng không muốn "vui vẻ" với anh nữa. Nhưng em biết, nếu em lại lẩn tránh, thì anh sẽ lại càng cay cú với em. Em biết chuyện đó thì thế nào cũng xảy ra, nhưng em không còn tự tin vào tình yêu của anh nữa.
    Sách dạy:" Hãy diệt lòng ham sống nhưng hãy tôn trọng sự sống như những kẻ còn ham sống". Em nghĩ em đã và đang sống như thế, nhờ công lao của anh, đã diệt lòng ham sống nơi em, dẫu cho em rất quí sự sống của mình, nhưng em không còn ham sống.
    Em có câu hát này muốn tặng anh:
    You play with my heart, you play with my mind, but I miss you finally.
    Anh đùa với trái tim và tâm trí em, nhưng cuối cùng em vẫn nhớ anh.
  8. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    do dự mãi cũng nhắn cho a 1 cái tin chúc mừng sinh nhật, a reply, vẫn nhẹ nhàng và tình cảm như xưa, nhưng bao nhiêu % là sự thật, luôn luôn tôn trọng và quý mến anh nhưng mình đã quá xa nhau rồi
  9. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    cảm thấy thật buồn!!
  10. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Muốn sống chậm lại một chút.
    Công việc, rồi học hành, rồi chuẩn bị cưới xin làm mình cứ như bị cuốn đi. Trôi, trôi hoài...
    Quay cuồng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này