1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 9)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananh08, 29/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poisson

    poisson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    thôi nóng giận mất khôn :( định chửi bậy mà thôi im cho lành
    dù gì cũng vẫn thấy buồn.
    Được poisson sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 07/02/2010
  2. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    đã lâu rồi mà vẫn thấy bùn thế này nhỉ
  3. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, cảm giác trống rỗng, mất lòng tin, buồn vì tết đến rồi mà chẳng sắm sửa đc gì, buồn vì tết đến rồi mà vì làm ăn thua lỗ, đang gánh 1 khoản nợ quá sức tưởng tượng của mình, trước thì còn có mấy mảnh đất trông vào đó để trả nợ, giờ đất bán hết rồi, tay trắng, làm gì đây. Cuộc đời thật buồn, Nhìn 2 đứa con mà lòng đau như xát, mình đã làm gì sai trái đâu nhỉ, cũng chỉ muốn lo lắng cho gia đình, thế mà..... đúng là đen đủi, chả làm đc gì, chỉ thấy làm là thua lỗ, làm là thua lỗ, buồn quá
  4. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    bác này nặng về tiền quá , hãy nhẹ nhàng thoải mái tự nhiên có lối thoát , tiền không pahỉ là tấ cả đau . 2 đứa con của bác đó , chúng là tài sảnm vô giá đó , còn giá trị hơn bất cứ kho vàng kho bạc bào tren thế gian .
    năm mới thắng lợi mới từ tình trường - thương trường nha bác
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Hnay là ngày off của mình , ở nhà đọc sách,ngủ , ăn rồi chơi , rồi dọn nhà , rồi lại đọc sách,nghe nhạc,xem film ,rồi lại ăn
    mình thật thảnh thơi
    nhưng hơi nhàm chán
    biết thế đấy nhưng lại ngại thay đổi,ngại dắt xe ra ngoài , ngại quần áo là lượt, ngại phơi mặt ra đường 1 mình
    tất cả các thứ ngại của 1 cuộc sống cô đơn , 1 mình cộng lại đã khiến mình lại ôm quyển sách tiếp và ở nhà ...hì
    mong đến ngày về với mẹ ...hí hí
  6. vxkhoa

    vxkhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    201
    Đã có lần mình thử tìm hiểu xem tại sao con người lại sáng chế ra rượu và đàn ông lại phải cần uống rượu???
    Ai cũng biết nó là một con quỷ dữ, vậy mà...
    Một lời nhắn nhủ của một cậu con trai với các bạn gái: Đừng bao giờ yêu và kết hôn với một người chồng rượu chè...
  7. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    đến bao giờ mới hết cảnh học hành đây
  8. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    bác ơi, giờ tui đang điên đầu vì tiền thật đấy, cuối năm mọi ng đòi trả nợ, mà CK thì thua lỗ, bác thử đặt địa vị của bác xem, nếu giờ trong túi bác chỉ có 100 mà ngta đòi bác 3triệu thì bác tính sao? không thể dửng dưng đc, tôi muốn quên lắm mà .... chả thể nào k nghĩ đến
  9. the_gadfly

    the_gadfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    1 ngày nhiều cảm xúc : trống rỗng , mệt mỏi ,hạnh phúc
  10. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    mệt phờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này