1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 9)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananh08, 29/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    đa tình từ cổ mang thêm hận
    vô tình nhân thế có mấy ai ?
    than oán cuộc đời nhiều ngang trái
    vo thường yêu hận mộng trần ai
    1 ngày nữa trôi qua , vẫn thế bằng lặng , trầm lắng hơi tẻ nhạt
  2. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Chỉ ước 1 điều, học thế nào để đc IELTS 7.5, chiều nay lại tiếp tục học nào, cố lên chiaki!
  3. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Tôi cô đơn quá , lạnh quá .Hix .Ai ôm tôi cái .
  4. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Mệt.Đúng là già rồi
  5. IE_FIREFOX

    IE_FIREFOX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    đit pẹ, công ty thưởng tết thật là ***. Chán *** chịu đc. Đeo biết với số tiền này thì mua đc cai j dây. Ghét *** chịu đc. Mẹ ra tết ông chuyển cong ty
  6. awake89

    awake89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    thế là đã có dấu hiệu cho thấy mềnh hok có baby
    nửa vui nửa buồn cảm xúc đan xen lẫn lộn
    mấy ngày trc ngày nào cũng mong chờ nó đến mà
    thế mà giờ thấy rùi lại hụt hẫng quá
    thế là biết chắc từ đây sẽ chấm dứt mọi chuyện với anh
    hok có gì để còn lấy cớ liên lạc với anh nữa
    thế là hết thật rùi
    hok bít nên cho nó là tin vui hay tin buồn nữa
    hum nay đọc xong YÊU VÀ SỐNG của Lê Vân
    thấy cuộc đời chị ấy khổ quá
    lại nghĩ đến mình
    mình còn may mắn hơn bao nhiêu người
    còn rất nhiều người có số phận đau khổ hơn
    mà vẫn cố gắng
    còn mình thì sao???
    năm mới sẽ khác
    sẽ yêu đời và vui vẻ
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    buồn :)
  8. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    lùi một bước trời cao đất rộng ....
    ko biết vui hay buồn ? tâm không tịnh
  9. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đen
    Một năm đầy đen. Vượt qua. Nhưng buồn và khóc nhiều hơn năm khác. Cũng vui hơn vì trưởng thành và độc lập hơn. Mẹ mất. Bố buồn cô đơn. Mẹ mất đúng tết. Buồn gấp đôi.
    Chị xáo trộn cảm xúc nhiều. Mình thì điềm đạm hơn rất nhiều. Mình đang đi đúng hướng. Kệ. Đã căng thẳng nhưng nhanh qua và dễ lấy lại thăng bằng. Nhất khoát là k thương hại ai cả. Nhất là bố và chị để mọi người được yêu thương. Thật bình đẳng và tràn đầy tình yêu thương. Đã nhẹ nhõm đi rất nhiều và yêu cuộc sống này. K có mặt anh ở nhà thật thích. Được là chính mình, được yêu thương và biết là mìnhi còn tồn tại. Vẫn yêu anh và ...hi vọng
  10. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Thấy vui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này