1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 9)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananh08, 29/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Midori_hana

    Midori_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày
  2. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    chán . 1 ngay tẻ nhạt .
    cô đơn , cô đơn nỗi đau tiếng còi tầu xé tan nát lòng , hãy quên đi ngày xưa , chợt bừng tỉnh giữa cơn mưa , giã từ , di vãng quay lưng ....
  3. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Vẫn mệt mỏi đau đầu...híc híc
  4. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    thật là.... thư thái ^^
  5. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    cứ căng thẳng strees nó lại chút mũi vào ăn, ăn mà chả nhớ đã ăn j, ăn chả vì đói hay vì ngon.....7/11 mới mở ngay dưới apartman của nó, tiện. cChạy xuống mua hộp mì đổ nc sôi vào rồi vì lười lênnhà nên ngồi dưois khuân viên ăn. Hết ghế, bọn sv nó ngồi hết, nó ngồi phệt chình ình xuống đất. Ngắm nước chảy róc rách, ngắm cây cối, ngắm đủ thứ trên giời dưới biển. Công nhận khu nhà đẹp thật. Nói khu nhà cho sv chắc chả ai tin.....đẹp vãi linh hồn. K/s 4* nhà mink cũng chỉ đến thế này là hết. Ăn xong ngồi thẩn thơ. Nóng, hnay nóng kinh. Điều hoà đang bật trong fòng nhưng ngồi ngoài cũng mát. Căng thẳng căng thẳng......2 tháng tới fải làm rất rất nhiều thứ.....tương lai của nó nằm trong 2 tháng tới........Thời gian cho nó thấy ty chỉ là thứ đồ chơi trẻ con, rồi khi 1 trong 2 đứa trẻ chán sẽ ném đi chẳng thèm bận tâm . Chậc. K có ty k chết chứ k có công việc xem có chết k? Nên dồn tâm sức cho những thứ đáng. Cố gắng cố gắng......
  6. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    bố khỉ, mink lại type tress thành trees dồi, giá mà tress nó như cái cây thì mang cưa ra cưa bố nó đi là xong nhỉ :D
  7. t2nsoinoi82

    t2nsoinoi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    7
    Hôm nay, một ngày bình lặng....bình lặng lắm...dưng cẩm thấy có một cái gì đó xa xôi...xa vời lắm. dưng cẩm thấy có một cái gì đó đang mất đi.
    Bỗng nhiên sợ.....Sợ phải mất đi một điều gì đó.....Điều mà mình thiết tha......
    Một ngày chán!một ngày ngán.......
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Nhiều lúc chẳng biết mình đang mong chờ điều gì nữa.
    Hôm nay có lỗi với hai người vì đọc lại những email đó.
    "Anh có còn nhớ không, mỗi khi đông về, bàn tay em rất lạnh, những ngày đầu, em chẳng dám đưa tay để anh nắm, bởi nghĩ chúng thật lạnh lẽo, sẽ làm anh lạnh mất. Nhưng anh vẫn dũng cảm cầm lấy tay em, và sưởi ấm chúng trong suốt cả những mùa đông mình ở bên nhau. Em đã nói sau này, về già, chắc anh chẳng chịu nắm tay em nữa đâu, vì lạnh quá, lúc đó, anh sẽ cằn nhằn, rồi đẩy em ra, rồi bắt em nằm riêng chăn, anh nhỉ. Anh đã từng nói, và em đã từng tin, anh sẽ nắm tay em đi suốt cuộc đời này.
    Đã từng có anh, em đã từng được ấm áp vô cùng."
  9. bluesky283

    bluesky283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    Hẫng...
    Khi a quay lại vs chị ấy :)
    Đã thôi hi vọng từ rất lâu rồi nhưng vẫn cứ thấy đau. Mà ko hẳn là đau. Trống rỗng.
    Del số của a, del tn rồi. Hi vọng trong 1 thời gian ngắn sẽ có thể quên luôn số của a đi :))
    Permanently offline vs nick của a. Del message archive
    FB của e thì deactivate từ htrc rồi, nhưng lại biết pass fb của a Thế nên dùng foxfilter block luôn trang fb lại
    [Những việc như thế này e đã làm cả chục lần. Write you off. Del nhiều đến mức cảm thấy kí ức của mình trắng xóa...]
    Thôi thì cố gắng vậy, biết làm sao đc...
    Sự thật là, e vẫn thích con người trc kia của a, con người của 1 năm về trc :)
    Còn a bây h, e thấy ko xứng đáng :)
    Mà sao vẫn cứ buồn

    Được bluesky283 sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 16/02/2010
  10. bluesky283

    bluesky283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    Chuẩn bị đi chùa, hehe[:D
    Cầu việc học hành
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này