1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 9)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananh08, 29/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanglanpt

    hoanglanpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Anh nói với em nhiều nhiều thật là nhiều về cuộc đời và những điều cần thiết trong cuộc sống để làm sao ta sống tốt hơn với chính bản thân mình và với những người thân yêu, em chẳng nghe anh gì cả, em làm anh đau đớn, dày vò, tan nát.... giá như một lúc nào đó khác anh sẽ bớt đau hơn vì dẫu sao đó là những điều bình thường trong cuộc sống mà người ta vấp phải, nhưng sau những điều chúng ta cùng hướng tới, cùng thể hiện, đặc biệt là sau nỗi đau tinh thần cực kỳ lớn lao như thế của anh mà em không hề động tâm để nghĩ cho anh thì em nhẫn tâm với anh lắm, em cay mũi vì khóc thương cho anh ư? em yêu anh ư? em chờ đợi anh ư? chúng ta cùng hứa với nhau thế nhưng anh không có ràng buộc em mà để em quyết định, em quyết định một cách làm người ta muốn chết không được, muốn sống cũng không xong, em vô cảm vơi người thân lắm, em chỉ lo cho cảm xúc cá nhân mình mà quên rằng xung quanh mình là những gì đang tồn tại cùng với em, thời gian 3 năm yêu nhau, càng lâu tình cảm càng đầy không khiến em bận tâm sao?...........
    Anh không có quyền gì tha thứ cho em vì em làm điều bản thân em thích làm, anh chôn nỗi đau này vào trong lòng để giữ nguyên tình cảm với em, anh hiểu nếu chúng ta như bình thường thì em không làm thế với anh, anh không nghĩ đến điều tệ hại ấy nữa vì em là cô gái rất tốt với anh, rất yêu anh ( hoặc ít nhất từng yêu anh nhiều hơn anh yêu em ), anh tha thứ cho điều em làm với anh ( chứ không phải hành động em làm trong thời gian anh đau đớn tột cùng như thế) vì anh để em vuột khỏi tay anh, tầm kiểm soát của anh, anh luôn trân trọng con người bên trong em chứ không phải vì nhưng cái bên ngoài em thể hiện cùng những lời nói vô thiên vô địa, vô tiền khoáng hậu của em,những chuyện quá khứ của em mà hầu như anh biết hết.
    Cuối cùng hãy tự tôn trọng bản thân mình và suy nghĩ kỹ trước khi làm điều gì, phát huy phẩm chất tốt đẹp của mình nhé, thế nào thì thế nếu em hạnh phúc và vui vẻ anh cũng sẽ cảm thấy mình hạnh phúc.
    Cảm ơn đời vì cuộc đời đã mang em đến bên anh với niềm vui, hạnh phúc, nỗi đau, tình thương để anh đựoc cảm nhận rất nhiều điều về cuộc sống, chúng ta quen nhau, yêu nhau đã là điều kỳ diệu đấy em, những lúc hoà vào làm một với những cung bậc cảm xúc tình yêu càng là điều kỳ diệu, vậy anh mong em hãy luôn giữ lấy điều kỳ diệu đấy như anh luôn giữ trong mình.
    Anh tha thứ cho mọi điều em làm sai với anh, anh tha thứ cho người phụ nữ đã mang lại cho nỗi đau như em làm với anh. anh xin em tha thứ cho anh vì anh đã để mất em và đẩy em đến những điều tồi tệ xảy ra với em.
    Là phụ nữ thật khổ, mong chị em luôn tươi vui và hạnh phúc trong ngày đặc biệt của riêng mình.
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng
  3. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày 8.3 mẹ ạ. Đã bao nhiêu năm rồi mẹ nhỉ, từ bé đến giờ con chưa nói được lời chúc nào tới mẹ nhân ngày đặc biệt này, mẹ ạ, không phải con không muốn thế, mà có lẽ là do tư duy cũ kỹ ở vùng quê mình.
    Con muốn mua cái gì đó tặng mẹ lắm, mảnh vải, cái áo cũng được mà muốn nói " Con chúc mừng Mẹ nhân ngày QTPN" nhưng sao con vẫn chưa làm được. Dường như đó là sự "xa xỉ" ở quê mình mẹ nhỉ.
    Hồi bé, con còn chưa biết ngày 8.3 là thế nào, nhưng vẫn theo chúng bạn xin mẹ tiền mua hoa tặng cô giáo, mà quên rằng Mẹ cũng là Người Phụ Nữ.
    Lớn lên rồi, biết ngày 8.3 là gì rồi, con vẫn không thể làm được điều đó, nhưng chắc mẹ cũng hiểu được con đúng không ạ. Con có thể bóp vai cho mẹ, giặt quần áo chọ mẹ, nhưng con trai mẹ lại không thể mua một món quà tặng mẹ hay nói 1 câu chúc mừng mẹ - con vẫn không làm được.
    Giờ có vợ rồi, cũng tặng vợ, chúc mừng vợ, nhưng vẫn không thể làm được điều đó. Con chỉ thầm chúc mừng mẹ, mong cho mẹ luôn luôn khỏe mạnh để ở bên cạnh chúng con.
    Chúc mẹ sức khỏe luôn vui vẻ.
  4. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Ôi mong sao hết ngày mùng 8-3
  5. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    mệt mệt như kiểu muốn ốm
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    bên ngoài đang vui lắm mà mình thì ứ được đi chơi
    năm nay mình dính trực ngày lễ nhiều lắm cơ
    hu hu
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tao thích cái chữ kí của mày đấy, hay pết.
    hehhe thứ tư tuần sau là tớ vào sg thăm bạn Hà tiện thể qua xem có gì vơ vét mang về được không nhé
  8. t2nsoinoi82

    t2nsoinoi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    7
    Hôm nay lại buồn, chả biết làm gì nữa..........
    Xách đồ đi công tác.....tự dưng thấy lòng bâng khuâng......
    Xa thật rồi sao?
  9. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    8.3 cũng bình thường như mọi năm. Gửi đi vài tin nhắn cho vài người quan trọng. Nhận đc 1 số tin nhắn từ những người vẫn còn quan tâm đến mình.
    8.3 - Học xong xuống nhà anh. Bình thường anh lười lắm, nhưng hôm nay đi chợ, hì hục nấu cơm đãi mình. Nhìn món thịt kho với đậu buồn cười lắm. Ăn 1 miếng phải khen 10 câu :D
    8.3 - Lạnh run.
    8.3 - Nhớ mẹ yêu quí ...
  10. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    h sợ nhất là mất điện! Quen ngủ để đèn, mất điện thấy lạnh lẽo vô cùng! Hạ quyết tâm mấy chục lần mới lên t4 giặt đc cái vỏ chăn, may mà còn có 4 hộ vệ đi kèm, đi thì chúng đợi ở cửa, về ko rời nửa bước! Đôi khi mình thấy cũng tương đối giống, suốt ngày ngồi đó đợi, thỉnh thoảng đc quẳng cho khúc xương và nhớ là phải hài lòng chứ ko đc đòi hỏi, người ta còn công to việc lớn. Xét lại cũng đúng, có mỗi chò "dò mìn" mặc định trên wd mà mình chơi đến 3h sáng, trách j đc!
    Lung tung quá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này