1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 9)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananh08, 29/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cuối ngày rồi. Vẫn muốn viết chút gì đó cho anh.
    Hôm nay hết ngày rồi lại buồn anh ạ. Mặc dù đã có niềm vui từ anh nhưng cuộc sống bao giờ chẳng phiền muộn phải không anh?
    Đã là buồn thì không dễ chịu chút nào cả, nhưng nó vẫn đỡ hơn cái nỗi niềm đau khổ vì tình yêu mang lại. Nên em vẫn thấy ấm áp, nghĩ đến anh và yên lòng vì anh "còn" thương em.
    Sao em cứ phải đối diện với cái "ghét". Cả nam và nữ đều có những người ghét em. Đôi khi em cứ phải buồn phiền vì thái độ hay lời nói của người nọ kẻ kia. Em rất muốn san sẻ cùng anh, nhưng không biết anh có quan tâm đến những chuyện đó hay không?
    Hiện nay chuyện đau đầu nhất của em chỉ còn mỗi việc chạy xe ngoài đường vừa đi vừa giải thích rằng những lời tán tỉnh và khiêu khích đó không phải do em. Nhưng sao mà "oan nghiệt" đến như thế kia chứ. Dù sao thì khi em chưa kịp thanh minh thì họ đã ghét hoặc sỉ nhục em bằng cách buông lời cay tiếng độc vào trong gió. Có lúc người ta cố tình ép xe em vào xe tải cũng vì những hiểu lầm đó...
    Cuộc sống bao giờ cũng khắc nghiệt. Chỉ cần có anh thương em là em cũng thấy mình đủ sức vượt qua những cơn giông tố nội tâm rồi. Nhưng làm người như bao người ta kia là vì lẽ gì mà phải nếm đủ thứ đắng cay thế này. Cũng buồn rằng không biết anh có đồng cảm với em không hay chỉ quan tâm...
    Cuối ngày rồi. Em nhớ anh quá. Làm người là phải mưu cầu tình yêu và hạnh phúc như thế đó phải không anh. Em không muốn làm người thêm một lần nào nữa...
    Nhưng em muốn sống lắm, vì có những người cần em, vì có anh cần em như thế. Nhiều khi em nghĩ anh cũng gây nên nhiều "tội" mà em lại muốn đỡ cho anh, mong anh không phải trả các quả báo nặng nề. Còn những người vô thưởng vô phạt thì em nghĩ họ gieo gì thì họ gặt lấy đó. Nhưng em vẫn tin vào câu nói huyền diệu trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa:
    Dù cho tội tạo hơn núi cả
    Chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng
    Em sẽ hàng ngày đọc kinh cầu an cho anh, những người thân, bạn bè và những người đau khổ khác. Bởi đơn giản làm người thì không thành Chính Quả được. Em đã thấy cái gương đó nơi anh. Em cầu mong con người có được thiên đường trên mặt đất. Nơi đó, anh và em lại có nhau...
    Người vợ hiền của chồng dữ như hổ
    Em nghỉ anh nhé. Viết xong cũng giải tỏa mà nhẹ cả lòng.
    Mãi mãi cùng anh.
  2. halt0725

    halt0725 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Sẽ qua thôi. Mình sẽ k còn nhớ j hết. Đi tiếp nào !!!
  3. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    MỎI
  4. nonsense80

    nonsense80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    BUON va CHI MUON CHET!!!!!!!!!
  5. lovely88vn

    lovely88vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    ui đau đầu, huhu sao thi cử kì này vất thế ko bit, xả xi`tret ........
  6. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    thứ 7, cuối tuần rồi đấy, vẫn cái cảm giác như mọi tối cuối tuần thôi, khó diễn tả
  7. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  8. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn,thời gian vẫn cứ mất đi......cứ tiếp tục sống và tìm kiếm những j thuộc về mình,cuốc sống mà,nó là của mình chứ của ai....sẽ dần giải quyết ổn thoả mọi chuyện ...
  9. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Mọi việc lại ổn rùi...
    Được ZARG sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 06/12/2009
  10. luckyman6

    luckyman6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Sao thỉnh thoảng lại rơi vào cái cảm giác ko có động lực, người cứ down và down. Mọi thứ ok?
    Ngồi nghĩ vẩn vơ, chợt nghĩ đến cái thời khắc mình sụp đổ, gần 4 năm rồi, nhanh như một giấc chiêm bao.
    Giờ, thi, học, làm, mọi việc cứ cuốn vào nhau, nhưng đôi khi phát điên lên.
    Điên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này