1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 9)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananh08, 29/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Hừ.... buồn quá!
  2. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Sếp đi vắng, thấy thật thoải mái, lướt web từ sáng đến giờ chả ai mắng^^
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    chả vui
    muốn về nhà
  4. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    hôm nay 1 ngày làm việc vất vả quá
  5. blanks

    blanks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    hự, đau quá! 3 lần liên tiếp, liên hoàn chưởng, thật sự khó chống đỡ. Những lúc tưởng đã vượt qua rồi lại bị bồi thêm 1 chưởng. Tan nát con tim này :((
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Nói chuyện điện thoại với mẹ xong thấy chán nản ghê
    tâm trạng cả ngày hôm nay đã không khá khẩm gì
    đi làm thì tẻ nhạt
    trời thì nắng nóng
    từng ngày trôi qua không có 1 chút gì đó gọi là có niềm vui
    mình muốn vui mà h hết biết cách tự kiếm niềm vui rồi
    sao cứ mãi cảm thấy lười biếng và bế tắc nhỉ
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    thèm có 1 đứa con
    thèm tiếng bibo của trẻ con
    thèm được cau có,giận dữ, nuông chiều , nựng nịu 1 đứa trẻ
    thèm được ôm,được nắm,được hít hà mùi da thịt non nớt đó
    thèm 1 bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy 1 ngón tay mình
    thèm 1 thân hình mũm mĩm lẫm chẫm chạy về phía mình
    ..........thèm 1 mái ấm gia đình,.................
    và biết đó là điều thèm muốn viển vông nhất đời này
  8. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    bỗng có nước mắt...rơi thật nhiều hôm nay.............
  9. hoanglanpt

    hoanglanpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bác bị chưởng gì thế? em cũng mới dính chưởng đấy nhưng chỉ có 2 chưởng thôi cũng bỏ ma ma rồi, bác chịu 3 chưởng chứng tỏ công lực bác thuộc hàng thượng thừa......
  10. hoanglanpt

    hoanglanpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng... thức dậy làm việc, bỗng thiên thần rơi đánh phẹt một phát xuống bên cạnh như 1 bãi phân trâu bảo ( con yêu, con đã được ghi danh trên Thiên Đường, chúa phái ta xuống đưa con 1 xe tải tiền để con sử dụng chờ 60 năm nữa đón con về với chúa )
    Mình bảo thiên thần : tạ ơn chúa, con chỉ cần mọi thứ thật bình thường với con, có đủ niềm tin để con tiếp tục sống tốt, có đủ lòng vị tha để tha thứ, có đủ tình yêu để yêu thương những người thân thương và yêu người con yêu, có đủ sức khoẻ để ABC đến năm 80 tuổi và làm việc......... bla bla bala....
    Thiên thần mới từ tốn nói: tiên sư anh, anh làm ta mất 10 triệu EUR, ta cá với Chúa là không còn những thằng dở người và lãng mạn lãng nhách như anh, bởi xe tiền của ta đủ để anh làm tất cả những điều anh nói trên.... haiz.... ta lại mất toi 10 triệu EUR với Chúa roài...... thôi về làm con Lô xem có gỡ gạc tí nào không....
    Được hoanglanpt sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 18/03/2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này