1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 9)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananh08, 29/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Sắp chết.
    Nhức đầu.
    Muốn ngủ.
    Vô cùng mệt.
  2. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Thất tình...
    "Khi nào anh bỏ em ra đi, nước mắt em sẽ biến thành hồ Thanh Hải nhấn chìm anh trong nỗi đau khổ" (Dịch Phấn Hàn)
  3. luvUoNot

    luvUoNot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    buồn. lòng chùng xuống.
    - k yêu e
    - trượt N
    - mất CMT
    - k được cầm $
    - bạn k tốt
    - bị nhầm điểm
    - cô giáo không tốt
    - công việc bế tắc
    - thiếu ngủ
    - Ng hay nhắc về zai của Ng
    - nhớ Ng
    dẫu sao:
    - mai kết thúc 2 tháng thử việc
    - vài ngày nữa được lĩnh lương
    - e rất yêu mình
    - cô K tốt
    phải làm sao!
  4. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Haizzzz, hôm nay thấy mình muốn cười một cái.
    Cuộc sống ngắn ngủi, dù có ghét nó đến đâu, dù có thấy mệt mỏi, uất ức, chán nản đến đâu, thì con người ta vẫn phải sống; dù có chịu đựng những nỗi đau riêng dài đến đâu, thì hàng ngày, hàng giờ con người ta vẫn cứ làm cho nhau đau khổ, làm cho những nỗi đau dài hơn. Đó là cuộc sống.
    Nói với Muỗi câu này xong, mà mình muốn cười một cái quá.
    Chắc khi người ta thực sự thấm, thực sự đi qua được những giông - bão - biển - bờ, người ta sẽ có tâm trạng như thế này. Đó là lẽ thường, hề chi mà buồn, hề chi mà xa xót. Mà mình thì gặp nhiều quá rồi. Có nghĩ ngợi chút, nhưng mà không còn phải là điều - không - thể - chịu - đựng được như xưa nữa.
    Ôi cái thời dại khờ và nông nổi.
  5. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Mk , đời vẫn trêu ngươi mình . 1 chút thôi .Cũng chả có vấn đề j quá nghiêm trọng .
  6. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Nhạt
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ô, mua quyển truyện này cũng chỉ vì câu nói này. Nhưng mất rồi
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    bâng khuâng và buồn , ứa nước mắt và thấy nhẹ tênh
    trò đùa của số phận còn dai dẳng lắm
    thương thay cái đời sống tạm này....
    ráng ......
  9. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy chán nản
  10. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    so happy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này