1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 9)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananh08, 29/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Có những hôm cả ngày chẳng có lấy một niềm vui.. Vẫn phải cười, vẫn phải đứng dậy bước tiếp, vẫn phải lê bước về căn phòng, cố ngủ để quên đi một ngày tồi tệ.
    Mai là một ngày mới, một ngày rất mới...
  2. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy đã bị bỏng tay do chạm vào nồi xôi, nồi xôi thì bị hỏng 1 nửa, mình thì không mang thức ăn đi để ăn trưa được.
    1 ngày dài bắt đầu với một đống bài tập, cô giáo trả bài hôm qua thì điểm chỉ ở mức khá.
    Ngày hôm nay sẽ ra sao đây???
    Nhưng vẫn hừng hực khí thế đi học, say cheers!!!!!!!!!!!
  3. adatbber

    adatbber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0

    Tâm trạng không được tốt lắm, cảm thấy ghen tị với hạnh phúc của mọi người, xấu tính quá
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cực kỳ xấu tính, vô cùng xấu tính . Nghiêm túc kiểm điểm ngay
    Hôm nay trời âm u và việc thì cứ kéo dài. Chán chả buồn nhìn mặt sếp nữa. Dạo này mình cũng đã thôi viết bài bôi bác sếp rồi. Mình đã hiền đi rất nhiều... haizzz za
  5. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết nữa. Mình không chắc chắn lắm. Nhưng mình sẽ cố gắng xem thế nào :)
  6. adatbber

    adatbber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0

    Đã nghiêm túc kiểm điểm, phê bình và tự phê bình, nhưng bình thường làm việc thì không sao nhưng cứ hết giờ mọi người về hết, 1m 1 cơ quan lại thấy buồn, lại xấu tính, chẹp, chẹp
  7. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác nhẹ nhàng lan tỏa trong lòng. Hi vọng và đợi chờ những điều mới mẻ ...
    Nhưng chú ý: Cố gắng học tiếng anh và làm khóa luận.
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    mệt mỏi với những thành phần nát rượu,vũ phu,cục xúc
    làm chồng làm cha không xong thì biến
    vô tích sự còn mất dạy
    khinh
  9. nhatruclan86

    nhatruclan86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    hờ hững
  10. tuxedo1893

    tuxedo1893 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    buồn quá, anh em mình cùng bị chú mèo máy cho leo cột hết cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này