1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 9)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananh08, 29/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Sáng, mưa, lần này oánh liều đi quả dép cao 5 phân (khiến mọi ng ngỡ ngàng vì thấy hươu cao cổ vào trường), 1tiếng đi bộ thì đứt, lếch thếch đi chân đất như con nhà quê sang nhà đứa bạn mượn đôi giày, giày thì bé, định lấy dao cắt gót chân như trong truyện nhưng k dám, đành nuốt nc mắt mà đi, đi đc 20 bước chân sưng lên, lại cầm giày đi chân đất (khiến mọi người lần nữa ngỡ ngàng vì ở đâu ra con nhà quê chui ra), chạy về nhà cũ mượn được đôi dép tổ ong, lần nữa lếch thếch đi dép tổ ong về nhà.
    Vâng, hôm nay quá đẹp jời!

  2. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Muốn đẹp cũng có giá của nó ;))
  3. sauthienthu2

    sauthienthu2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    cảm thấy ức chế vì cách làm việc vớ vỉn, thấy nhớ.......... thèm đi dl thế!
  4. cogai_hotrinh

    cogai_hotrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Tan sở, vội vã phi xe đến trường (mưa, lạnh), thế mà vừa đến lớp nhận được thông báo - được nghỉ - ngán ngẩm khi lại phải dong duổi một chặng đường dài.
  5. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bạn này tủi thân tủi phận quá...... như thế mình vô hình chung là thằng nhà quê.... hic hic người NHÀ QUÊ chúng em có tội tình gì mà các anh chị TỈNH THÀNH cứ lôi chúng em ra bêu riếu thế, những gì xấu xa thì các anh chị TỈNH THÀNH lôi ra gán ghép cho chúng em thế?! chúng em cơ khổ cũng chỉ tại sinh ra ở NHÀ QUÊ cho nên các anh chị ....hức hức..... thôi thì đành nhận những gì xấu xa và nhom nhoem vậy, những gì tốt đẹp cao quý xin trả lại cho các anh chị TỈNH THÀNH ạ.....
    PS: quê hay tỉnh thì cái khoản phưỡn bụng chổng mông lên rên ư ử thì như nhau hết nên mong các anh chị thành phố đừng khinh chúng em quá ạ. Rũ váy rũ quần cũng rơi ra hàng rổ í ạ.........
  6. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    :| Chỉ là tâm trạng trong ngày thôi, sao lại bị mắng "nhẹ nhàng" như vậy? Nếu em có j k phải, đụng chạm j thì em xin lỗi, cũng đừng mắng em thế làm j chứ.
    Chán, nói lên tâm trạng thôi cũng bị phê phán
  7. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nghiêm chỉnh nhé, xin lỗi bạn vì mình hơi bức xúc nên nói có phần nặng nhẹ, nhưng thực tế là câu cửa miệng của các bạn hay nói ( con nhà quê, thằng nhà quê ) nó không được hay lắm, nó mang tính miệt thị và phân biệt, hy vọng bạn bỏ qua cho bởi mình nói có phần hơi gay gắt, tuy nhiên mình hiểu là các bạn trẻ bây giờ hay sử dụng như 1 thói quen, một câu cửa miệng.... chỉ mong sao chúng ta cùng cẩn trọng khi sử dụng ngôn từ ở các nơi công cộng, tôi cũng sẽ cẩn trọng hơn....
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    thèm ôm
    @ :
  9. huuccy

    huuccy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
  10. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Em không biết nữa, chỉ thấy em cần một cái gì đó khác hơn.
    Em muốn em đơn giản hơn, phóng khoáng hơn. Phải. Nhưng đồng thời em cũng không muốn mình trở nên nhạt nhẽo và dễ thỏa hiệp với những thứ thật sự em không thích.
    Em sẽ thay đổi suy nghĩ vì anh, hay vì chính em?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này