1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 9)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananh08, 29/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    đơn giản. uống thật nhiều nước lạnh vào. nhất là trong mùa đông này. chúc thành công
  2. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    ối zời ơi buồn, sao dạo này cứ bị chê là già thế nhỉ, hơi bị tủi thân đấy
  3. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Mưa nhỏ, trời âm u...tự nhiên thấy buồn!
  4. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Lang thang, vô định. Thèm 1 vòng tay ấm áp
  5. lovely88vn

    lovely88vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    hix, sao đi đường nào cũng bị hít bụi, Hà Nội giờ sao "bỉn" thế ko bít huhu
  6. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cứ phải lăn tăn về những thứ mình đã làm nhiều thế nhỉ?
    Sao cứ phải nghĩ rằng, giá như cho mình đc làm lại thì mình sẽ...
    Sao cứ phải dằn vặt bản thân thế chứ.
    Gì thì gì, lời nói và hành động đã qua làm sao thay đổi được.
    Thấy mọi thứ nhạt toẹt.
  7. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    buổi sáng thì bình thường...buổi chiều nhiều suy nghĩ.....buổi tối giải trí..chẹp cuộc sống dạo này lập trình quá.
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ngày hôm nay không có gì đáng phàn nàn ngoại trừ việc anh lặp lại cái điệp khúc "Gọi ít thôi, khi nào cần hãy gọi".
    Thế thì khỏi cần phải gọi cho anh làm gì nữa anh ạ. Anh đã không gọi cho tôi lấy một phút, để tôi cứ cách vài tiếng lại gọi cho anh chỉ để nghe anh nói anh bận. Lắm khi nói được vài câu với nhau thì anh bảo tôi nghỉ đi cho khỏe. Đã mấy tháng tôi không có một buổi nói chuyện ra trò. Đã thế thì không cần phải nói nữa.
    Anh bảo anh không biết nói gì, thế thì tôi cũng không có gì để nói với anh. Tình yêu nó là cái gì anh nhỉ???? Gớm anh mà biết cái thứ xa xỉ đó à. Đối với anh chỉ có ******** mà thôi. Mà tôi là tôi dị ứng với đàn ông.
    Nói thật nhé, tôi "đỉnh" lắm rồi nếu không phải bị anh khống chế cảm xúc bằng những "lời nói". Tôi hoàn toàn đạt ngay cái trình độ thiền và loại được những cảm xúc vớ vẩn sau đó lại bị bọn các người làm vấy bẩn cảm xúc của tôi. Các người thử "im" luôn đi, xem tôi có còn bị tình cảm chi phối nữa hay không. Chính anh và cái cô gái "mệnh danh" Kiều Thủy gì đấy. Hai người đã khiến cho cuộc sống của tôi bị khuấy động trong từng giây phút.( Ở đây tôi nhấn mạnh rằng tôi không nhắc đến người yêu cũ của anh kẻo cô ta lại tìm cách đâm sau lưng tôi).
    Sẵn đây cũng xin bộc bạch rằng: Tôi không được phép nghĩ xấu nghĩ sai à???? Cái chính là tôi đã biết cách lái cảm xúc của mình theo hướng tốt. Ai đọc sách Phật lại không biết cái Ngã nó không phải là mình. Trí mình nghĩ khác thì mình hành động theo trí. Dù trong tâm phát khởi cái "ý nghĩ bậy" đầu tiên, nhưng nó không phải là kết quả của dòng suy nghĩ. Tôi không bao giờ dám để cho cái ý nghĩ xấu ấy biến thành hành động khiếm nhã bao giờ, tôi khó nhọc lèo lái nó theo hướng tích cực. Vì cái gì? Đừng nói đó là sự giả dối. Suy cho cùng thì tôi cũng vì điều tốt đẹp cả mà thôi.
    Lại nữa; ai khi yêu lại không muốn làm tất cả vì người yêu. Nếu chẳng may sau khi chia tay mà bạn trai cũ đem bí mật của mình ra trước bàn dân thiên hạ thì xin thưa đó cũng không phải là điều tôi mong muốn. Một cô gái có "mạng lộ" không có nghĩa là cô ta "cầm tinh con Ngựa", hay xấu xa đàng điếm.
    Lại nữa, từ khi chuyển sang chơi diễn đàn, tôi chỉ dùng có độc một nick này. Thi thoảng thấy có tên hay biệt danh của tôi viết bài thì biết ngay đó là giả mạo.
    Lại nữa, khi tôi cố tình trưng bày những kỷ niệm của "bọn tôi" thì cũng không liên quan gì đến người yêu cũ của anh. Xin báo cáo thật luôn là tôi thấy bài tư vấn muốn chia tay người yêu giống chuyện của anh hoặc ai đó đang có ý gì đấy nên tôi công khai chuyện của tôi và anh để cho họ biết ý.
    Trở lại "chuyện chúng mình", tôi báo cáo với anh luôn là anh bảo đừng gọi thì tôi cũng không gọi nữa đâu, nhọc xác lắm. Cứ gọi đến là hồi hộp vì sợ bị anh nổi cáu ( đúng là đồ thất đức ). Chuyện tôi với anh đã khó; anh cũng từng ngại khó mà nói lời từ biệt. Nay anh lại làm khó tôi thêm bằng sự cộc cằn của anh thì tôi cũng thấy ngại khổ anh ạ. Không gọi thì không gọi, có gì khó đâu. Mình tiếc chăng là tiếc những ngày cũ được hắn ta đeo đuổi chuyện trò thân ái, giờ không có nữa mà tìm mãi làm giề anh nhờ. Thôi quên nó đi cho xong.
    Ngẫm nghĩ lại bao ngày qua tôi thấy thật sự ngán lắm. Người ta nói không có gì hoàn hảo; mà tôi thì tôi đã chấp nhận đến mức... quỵ lụy rồi (!!!!!!!!) Bây giờ thì xin thưa: Tôi muốn được yên thân. Đã không nói chuyện được với nhau thì anh "tắt luôn cái loa trên kia" cho tôi nhờ. Nếu anh cứ tiếp tục "đàm phán một chiều" theo kiểu bức bách "kẻ bần cùng" thì tôi e rằng tôi phải tìm quên đấy.
    Xin hết.
  9. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Peun chan yak ja pood kub Santa: "Yahk mee kon rukkkkkkkkkk"
  10. halt0725

    halt0725 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Chứng ngày càng thối....CHÁN !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này