1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 9)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananh08, 29/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    tsb bọn V6!!! Làm mất thời gian lại của người khác, thảo nào chả ai thèm xem
  2. KasperWeiss

    KasperWeiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cái đầu dạo này phải nghĩ nhiều quá, áp lực thật, việc làm thì chẳng đâu vào đâu hix
    Mới ra trường 1 năm, cứ ngu ngơ như bò đội nón, cái tính ít nói, ít giao tiếp nó ăn vào máu rồi, khó thay đổi quá. Nhiều lúc cũng chán mình thật.
    Thôi nào, cố lên
  3. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    a ở phương xa nghe đài báo gió mùa Đông Bắc...
  4. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Giống tớ thế, ngại giao tiếp kinh khủng, những gì không hợp và không thích thì cố cũng không thể hòa nhập dc, chỉ tổ mệt. Tính bỏ ********* việc đi chơi một thời gian cho tâm trạng nó ổn định rồi tìm việc gì mình thích để làm mà vẫn lăn văn tăn. Lúc nào căng thẳng mệt mỏi người nó thừ ra, tâm trí lãng đãng, hồi còn đi học cấp ba mơ mộng linh văn linh giờ nhớn vỡ lẽ ra là nên tìm một công việc mình thích hơn là làm một công việc dc xã hội trọng vọng.
  5. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Gió mùa về
  6. t2nsoinoi82

    t2nsoinoi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    7
    đến ngày hôm nay cảm thấy vô cùng mệt mỏi về tất cả.
    chán chẳng muốn làm gì...có lẽ không gượng dậy nổi nữa rồi......
    đã đi quá nhiều đã trải qua hết những đau khổ của cuộc đời nhưng sao mình vẫn không được buông tha???
    Chẳng một ngày nào được bình yên cho dù chỉ là chốc lát....
    Ước mơ nhỏ nhoi và giản dị ấy mà chưa bao giờ đuợc..
    Ôi, thèm lắm một cảm giác bình yên.....
  7. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    muốn khóc, muốn cuốn phăng tất cả ...........................
  8. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    chán và mệt, mún bỏ việc nhưng lại ngại đi tìm việc khác T_T
    cố lên nào , cố lên
  9. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Viết đề tài cho con cún
    Viết bài gửi cho sis Vân
    2 cái Tiểu luận vẫn còn dang dở
    Thế mà, phần lớn thời gian chỉ cuộn chăn vào người và khò khò khò, thật là chán
    Ai bảo trời lạnh. Ghét thật
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Tức điên. Bọn 87
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này