1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part II

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gia_toc_sat_thu, 20/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Khó thở, gã sở khanh, người tình tuyệt vời, mình cũng là con bồ tuyệt vời đấy chứ!
    Mình thấy hơi buồn vì không còn được thấy lão í, nhưng không đc làm người thứ 3, nó cũng cân đo đong đếm dữ lắm chứ? Nên tiếp tục lén lút quan hệ với mình hay trở về với Q, tội nghiệp Q, bị lừa, mình cũng bị lừa nhưng cảm giác hay đấy chứ.
    Đểu thật đấy, nhưng cũng ngoạn mục quá cơ, fục anh quá Hùng ơi!!!
    Sweet kid!
  2. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...em đã có 1 ngày để hết buồn , nhưng 2 ngày ko đủ để quên anh , em đã và đang rất rất nhớ anh....
  3. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0

    Oải
  4. forever1980

    forever1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn đến cùng cực.....
  5. boorin_de_thuong

    boorin_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là Father''s Day =))
    Tâm trạng cực kỳ tồi tệ
  6. dangnam0511

    dangnam0511 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    297
    Tự dưng lại muốn đập phá quá. Ko vui, chẳng buồn... nhưng ức chế.
    "Talk to me softly
    There is something in your eyes
    Don''t hang your head in sorrow
    And please don''t cry
    I know how you feel inside I''ve
    I''ve been there before
    Somethin is changin'' inside you
    And don''t you know...."
  7. dangnam0511

    dangnam0511 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    297
    Chán. Mệt.
  8. chrysanthemum1985

    chrysanthemum1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    đỡ chán, đỡ bức xúc, đỡ điên...hơn hôm qua 1 tí. đời vẫn còn đẹp tí tẹo, oạch!
  9. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    mệt thật, ôi nhưfng nga?y na?y.
    bất chợt nhận ra tư? giơ? đến gia?, mafi chă?ng dư?ng đc nưfa, luôn pha?i tiến.
    La?m sao có thê? cân bă?ng đc nhiê?u thứ đây, cố lên na?o.
  10. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    em ko phải là em của ngày xưa nữa rồi
    em xin lỗi
    nhưng em ko thể làm khác dc
    em đang làm j thế này
    đúng là ko phải cái j cũng dể nói ra
    và em là vậy
    em muốn cười thật tươi nhưng em đang khóc

Chia sẻ trang này