1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part II

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gia_toc_sat_thu, 20/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hodiep042000

    hodiep042000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    NGÀY HÔM NAY TÔI THẤY CĂNG THĂNG VÔ CÙNG. CẢM GIÁC MỆT MỎI LUÔN THƯỜNG TRỰC,CÓ QUÁ NHIỀU CHUYỆN XẢY RA ĐỐI VỚI GĐ CỦA TÔI
  2. songvimotniemtin

    songvimotniemtin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay à? Toàn gặp chuyện bực mình thôi. Bắt đầu là buổi sáng đi học. Chẳng hiểu Thầy giáo giận vợ hay giận con đến lớp cáu gắt vô lý. Đến buổi chiều online lại có một người lên giọng dạy đời làm mình khó chịu. Mình không thích những đứa lên mặt dạy đời như thế. Còn bây giờ, muốn về nhà sớm để nghỉ ngơi cũng không được. Không có chìa khóa cửa mà vào nhà, đành online vậy. Ngày hôm nay trôi qua thật chậm chạp và tệ hại. Mình đang cảm thấy chán và mệt mỏi. Làm thế nào để thoát khỏi cái cảm giác này đây? Làm thế nào được nhỉ!
  3. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Thời gian .... Sao mà đáng sợ quá
  4. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như hôm nay cũng có những niềm vui, vui vì biết tình cảm của em, và em ko quá e thẹn giấu kín nó. Lên lớp, có những trận cười với chúng bạn...
    Nhưng thật sự, có gì nhỉ? Chỉ có một sự phẳng lặng trong tâm hồn, non-sense, thật sự. Tôi yêu cảm giác này!
  5. cafekhongtan

    cafekhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày thật buồn! Buổi sáng cầm đồng xu trong tay tung lên, thật lạ là dù tung bao nhiêu lần cũng ko có lần nào bắt được mặt số (Tớ quan niệm mặt số là may mắn). Lâu rồi không chơi trò này nên thấy hơi lo. Không pải mê tín nhưng đúng là một điềm báo.
  6. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày thật mệt mỏi. Hôm qua làm đêm tới 1h mới về. Sáng 8h30 đã vào làm. Đã vậy hai chuyến làm buổi chiều đều delay. Nhìn vào sổ lỗi thấy tên mình. Chán thật.
    Bao lần đứng nói chuyện giỡn với nhau có sao đâu. Tại sao hôm qua lại có cảm giác khác lạ?Không biết rồi sẽ ra sao nữa?????
  7. ngutieuyennhien

    ngutieuyennhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Phải đi ngủ sớm thôi, cả ngày chưa được ngả lưng tí nào. híc.
  8. saxana

    saxana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Mai thầy U bay về vn. Vừa rồi 1 đứa tông thảng vào ô tô của Thầy, nghe kêu uỳnh 1 cái nghe như vỡ cả tim ra tới nơi Trời ơi là trời huhuhu,thương thầy U quá đi mất. Quýnh quáng lo ko hết việc để về phép, vậy mà bây giờ lại còn đẻ ra cái vụ đâm ô tô thế này . Ra đồn công an gọi thì chảng có ai trực , mẹ kiếp ...lần đầu tiên tớ chửi thề đấy nhé . Công an đây sách dép CA Vn mình, toàn lũ luời nhác ưa sống hưởng thụ ko chịu động não + to xác ....Ức chế lâu lắm rồi hôm năy ko nhịn đuợc mới nói ra đấy nhớ . Chảng biết làm sao để đè bẹp cái cảm giác tức giận và khinh bỉ cái lũ dân này . Vẫn biết rằng mình đã và đang sống trên đất nuớc của nó, chịu ơn nó (ặc). ......
    Thôi thầy ở lại ăn tết với chúng con cũng được . Cả hai về chúng con bên này bơ vơ lắm, sống gần cha mẹ từ bé quen rồi, xa 1 cái sao chịu đuợc . SĂu nằy lấy chồng thì tính său, còn bây giờ chảng muốn rời xa bố mẹ đâu .
    Cái thàng tây khốn kia ...tao ...tao giết may`````
  9. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Lại cãi nhau, mệt nhỉ. Em thấy mình dường như ick kỉ hơn, lo lắng và cảnh giác hơn sau những chuyện vừa xảy ra. uh, em biết thế là k tốt, và anh khó chịu lắm. Cái cảm giác bất an sáng nay, thật là ghét. Linh cảm của em rằng anh đang dấu em việc đang làm, thật ghét. ĐÚng là anh dấu em thật, chuyện chẳng có j nhưng điều làm em k thoải mái là anh k nói thật, k nói hết với em. Anh xưa nay vẫn vậy, điều anh muốnđấu, anh sẽ dấu. Và lúc đó em biết(linh cảm của PN mà) nhưng cũng k thể làm anh nói ra. Em hầu như chẳng bao h dấu anh điều j, trừ những việc quá riêng tư của gđ...Em hy vọng em sẽ k fải có cảm giác thế này nữa.....
    Nói về bất an, em cứ sợ anh sẽ k làm như những j anh nói. Em biết mình fải cố gắng để tin tưởng anh lần nữa. Em chỉ có thể nói rằng em sẽ cố gắng......
    nhớ anh.....!!
  10. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    3 dòng cocain.7điếu canabis.2 chai vodka.1 vết xăm.Sẽ cảm thấy thế nào khi mất Mẹ?

Chia sẻ trang này