1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part II

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gia_toc_sat_thu, 20/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thôi.
    Cả ngày không có cái "reng reng" bên cạnh cũng thấy chả sao cả. Sợ đt hết pin, sáng đi làm mang theo sạc mà lại quên mất... máy ở nhà Bó tay!
  2. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Nhiều thứ lẫn lộn, vui có buồn có, fẫn nộ có,tức giận có......yêu thương có
    vẫn có kẻ cố tình làm fiền mình, kẻ thua cuộc cứ mải lẽo đẽo theo cái bóng của mình. Chết cười
    Thằng ku hnay k ngoan. Fải fạt Ku. Mai tính sau. Giờ làm xong việc sớm còn đi nụ ^^
  3. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Sợ. Chưa bao h fải đối diện với nỗi sợ hãi kiểu này. Chưa bao h lại ngập ngừng giữa đối mặt với nó và lảng tránh như thế này. Đã bảo fải vượt qua, mà sao khó thế. K dám cả ngủ. Bắt bao nhiêu ng chat với mình, fiền fức quá.
    Chưa bao h lại thấy mình yếu đuối và thiếu can đảm đến vậy. K còn to mồm được nữa rồi. Tối nay làm sao để ngủ đây???
  4. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Thấy thời nay ,Nam thì nữ tính,gái thì mạnh mẽ .Chán
  5. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hình như ngày naìo mình cũng thấy êm đềm trôi.Chỉ thỉnh thoảng khóc ...........huuuuuuuuuuuuuuuuuuu
  6. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc vẫn là một cái gì đó thi thoảng cuộn lên trong lòng, làm ta chơi vơi đến lạ...
    Nhìn mà thấy ko có chút cảm xúc nào........
    Giờ lại sinh ra sự xa cách, lol. Miệng cười mà sao đôi mắt ko giấu được nỗi sầu thế này chứ
  7. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay là 1 cảm giác rất tồi tệ, sáng nay anh cũng đã rất tệ.....rất ghét anh. Về nhà thì bị mẹ mắng. Rồi bỏ đn trưa với bạn. Thấy vui lên khá nhiều. Gọi điện bảo em thích 1 con gấu, anh liền chạy vù ra mua rùi gói tặng em. Còn mua bao nhiu thứ nữa cho em. Tự dưng hnay chìu em xế.
    Từ đầu tuần đến h toàn gặp chuyện k đâu. Hy vọng từ ngày mai sẽ khác :)
  8. vtc5

    vtc5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    0
    Thật sự, có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ. Mình mệt mỏi quá rồi...
  9. saxana

    saxana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hôm năy cả ngày lâm râm đău bụng
    Ngồi trên giảng đường cứ loăy hoăy mãi,chảng tập trung đuợc chút nào, mệt ơi là mệt Toan định đi về său tiết thứ 2, cuối cùng cứ cố ngồi đến 4h chiều thì ko chịu đuợc nữa đành đứng dậy đi về .
    Nhớ bố mẹ quá, ko biết hai nguời có khoẻ ko, có nhớ hai chị em ko nhỉ . Chắc bố sẽ cầm cho hai chị em nhiều ô mai lắm đây . Thích mỗi ô mai, hỏng cả răng vì ô mai, hì ..
    Hi vọng mai khoẻ hơn, ko thì chít
  10. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    so sad...

Chia sẻ trang này