1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part II

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gia_toc_sat_thu, 20/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Ko ai nhắn ai, ko ai gọi ai???
    ..............................
    một thực tế!
    del hết cả rồi, vậy mà ko tránh khỏi chút buồn thoáng qua khi đọc dòng viết đó. Buồn và chai sạn, cái nào hay hơn hở bạn???
  2. saxana

    saxana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hôm năy cả ngày chảng ăn gì, ăn mỗi quả táo và 1 quả xoài ;)) thế mà chảng thấy thèm gì nữa cả . Chắc dạo nè cơ thể đang thừa chất wá hăy seo ý hihi...
    Chảng vui chảng buồn, cảm giác bình thường thui . Mong sắp đuợc nhận quà hihi
  3. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cảm thấy vui vì mình đã dúp đỡ được một người.
  4. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    vẫn gầy đi mới lạ chứ. Gầy wá hok có xinh ^^. Mình fải lên cân thôi, mình nghĩ thực sự fải lên cân 1 cách nghiêm chỉnh...vì bố mẹ....vì anh....Bố mẹ và anh vẫn hay than vãn mình ăn ít, gầy, anh cũng suốt ngày động viên chuyện ăn uống. Anh cũg fải béo cơ, em thích mình cùng béo :P
    hnay nhé, nhớ anh nhiều lắm. Lúc nào cũng cảm tưởng như là k đủ vậy. Cứ thế.....đôi khi vì những chuyện xã hội, công việc học hành mà đã quên đi mất tình cảm. Nhưng tình yêu mà, đến lúc nào đó nó vẫn cứ trỗi dậy. Đã có lúc mình làm tổn thương nhau, nhưng tình yêu trong anh và em chưa bao h mất đi mà càng ngày càng lớn thêm. Khó khăn ư, gian truân ư, mình k chỉ vượt qua 1 mà nhiều rồi fải k anh.
    Yêu xế con nhợn
    Được rukawa_bigball sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 10/03/2007
  5. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy thế nào cả.
    Rồi cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác.
    Mong được bình yên!
  6. Bazaar

    Bazaar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đầy sự lo âu. Ko biết mọi chuyện rồi sẽ ntn. Chờ mong tin tốt lành sẽ tới.
  7. beocung

    beocung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần này cứ gọi là chán như con gián, chẳng làm được cái việc gì ra việc gì cả. Củ chuối con cá đuối!
    Hix, đập đầu vào gấu bông tự tử đây!
  8. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại thấy buồn, buồn lắm vì không có gì buồn hơn là buồn về gia đình của mình. Mình căm gét, mình hận thù nó cả đời này, dù mình biết mình sẽ không bao giờ làm gì được nó cả bởi vì ... Mình đã 20 tuổi rồi mình đã đủ lớn để biết được điều đó nhưng rồi nó sẽ phải trả giá một ngày không xa nữa đâu. Mình thì cảng trưởng thành còn nó thì càng ...
    Ha Ha Ha mày đừng đắc chí vì chiếm được .... ,vì nó chỉ thứ vật chất thôi, mà đối với tao vật chất có là chi đâu. Rồi sẽ đến lúc đó tao đang đợi và đang nâng cấp bản thân để làm cho cái ngày đó ... hơn bao giờ hết.
    Hận thù đó là nhiên liệu để cho tao vượt lên.
    Được iamvtn sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 10/03/2007
  9. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Buồn vui... phấn khích... nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Hì, rồi ngày mai vẫn lại đến, và sẽ sáng hơn, phải ko nhóc?
  10. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    chưa sang ngày 11 ah. Sao mà dở hơi thế. Đang rất là dở hơi nhớ. Nói năng lảm nhảm. Có đứa làm mình dở hơi. Có đứa đang nằm nhà rên hừ hừ. Cho chết đi. Ai bảo mặc fong fanh thế kia. Có đứa vừa làm mình tức vừa làm mình lo lắng. Có đứa vừa làm mình cáu vừa làm mình thương. Đứa đấy thật đáng ghét. Ghét anh lắm...

Chia sẻ trang này