1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part II

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gia_toc_sat_thu, 20/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saxana

    saxana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Mập lên rùi giờ 50kg chẵn híc híc ...Thui từ mai lại ăn kiêng vậy Nhưng mà mai đi học về muộn quá, ko bít có kiêng đuợc ko nữa .
    Mai kiểm tra lập trình, trong tuần đã ôn truớc rùi, ko bít mai kiểm tra cô giáo có ra đề khó ko hihi ...
    Lắm lúc ko muốn đi học buổi sáng lúc 8h Lọc cọc dậy từ 5h hơn Rồi mãi tới chiều mới về, cứ lang thang trong trường và thư viện . Tự nhiên thấy lắm lúc mình cô đơn quá, lâu dần lại có thói quen chảng muốn chuyện trò với bạn bè . Vào thư viện thì chúi mũi vào màn hình, à tất nhiên là học, chứ ko fải chơi game hihi,thi thoảng chán thì lại vào ttvn xem xét ..
    Tháng 9 mình sẽ có chắu hhihi,tự nhiên thấy thích quá ..Bi giờ đi đâu thấy đồ của trẻ con cũng đứng nhìn ngó . Thấy quần áo và các đồ trẻ con xinh thế ko biết, như là đồ chơi ý hihi ...Chắc mới đẻ ra đứa trẻ giống búp bê lém nhỉ hihi ..Mình fải nhẹ tăy với nó mí đuợc, ko làm nó đău thì chít ..
    Thui ko viết nữa, ko cái topic này lại biến thành topic tâm sự của mình thì chít
    Hôm năy đuợc nghỉ ngơi cả ngằy thấy ng cũng khoẻ lên nhìu . Mai lại bắt đầu chiến đấu .
  2. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Mỏi rã rời...
    Đau ê ẩm...
    Nhức buốt...
    Nhưng... vui vì một chuyến... thỉnh kinh vui vẻ ngày qua! Ít ra cũng thấy lòng thanh tịnh.
  3. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hơi hâm 1 tí...
    Nhà hàng T.H hôm nay tổ chức đám cưới EX. Có mời nhưng không đi...
    2 tuần nữa, tại nhà hàng H.L sẽ đến lượt mình...
  4. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    ức chế và bùn khủng khiếp
  5. xin_em_mot_co_hoi

    xin_em_mot_co_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng vui cũng không buồn , cuộc sống cực kỳ bế tắc . Giờ chẳng biết làm gì nữa , 1 ngày chán nản . Chẳng biết cuộc sống sẽ ra sao ? nếu sấu nhất mình có thể tay trắng lúc đó cả đời lụy bại , ôi ??????
  6. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Check bank, không thấy lên 5 triệu, mở đt, chuông kêu chẳng ai nghe, chép miệng, thôi để tối, tối đi học buổi đầu, 8hkém 15, con bạn thân chờ ở cổng tt chiếu phim quốc gia, xem gì nhỉ, chẳng đoán, chắc "Ác mộng", nó biết sở thích của mình mà
  7. beocung

    beocung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tớ rất buồn. chỉ thế thôi....
  8. H2T

    H2T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Sao mệt thế này, giờ này vẫn còn phải làm...kiếm mớ rau, con cá.
  9. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hnay các bạn đều rất buồn và mệt mỏi thì fải. Tớ cả đêm k ngủ, thức học đến sáng, đi thi. Làm tự tin lắm. Lớp trưởng mà, fải học giỏi chứ :P
    đang ngồi chờ anh đi học về để đi ăn cùng anh. Rất bùn ngủ nhưng cố ngồi làm linh tinh vậy. Nhớ anh nà...èn èn, Em nhớ, mới đây thôi, anh có nói trc mình yêu nhau trong sáng, trẻ con thật. BI h mình đi làm, học hành bận rộn nhiều thứ mệt mỏi. Nhưng mình vẫn có nhau, em vẫn có anh làm chỗ dựa, anh vẫn có em để quay về sau 1 ngày dài
    yêu thế....2năm rưỡi rồi cơ ah, nhanh thế :P
  10. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    ở nhà cả ngày,buồn,chán chả biết làm gì đành online giết thời gian.cứ nghĩ về 1 người mà mình có ấn tượng rất đặc biệt nhưng hình như người ta đã có vợ.ghét cái tên cứ nhắn tin làm phiền mình hỏi linh tinh bực dek chịu được.

Chia sẻ trang này