1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part II

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gia_toc_sat_thu, 20/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Con bé điện thoại mà ko có xe cũng chẳng xin ít phút mà ra được. Chắc là nó buồn lắm lắm vì lúc này nó cần ai đó ở bên cạnh nhất mà
  2. kaixin2811

    kaixin2811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    một ngày đv tớ lúc nào cũng thế, chán chít! sáng dậy đi làm, 5.30 hết giờ làm thì vù xe đi học thêm . Ngồi trong giờ đói cồn cào, bụng réo ầm ầm, nhỏ bạn ngồi cạnh làm hội thoại thì trả lời hổng nổi. Chán!!!
  3. lemon_tea

    lemon_tea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày rất tệ hại! Vì từ sáng đến giờ toàn bị làm phiền thôi...
    Từ lúc đang còn trên giường đã bị cô bạn cùng phòng làm thức giấc... hic, sau đó nó đi ngủ lại, còn mình lại chẳng ngủ được nữa... Thế có điên ko cơ chứ!
    Sau đó toàn người đến làm phiền, ngồi đó mà buôn dưa lê, bán dưa hấu nữa... Cuộc sống tẻ ngắt thế mà cũng chịu được nhỉ? Mình thì chán ngấy rồi...
    Hi vọng là từ giờ đến cuối ngày được yên thân mà làm những điều mình muốn!!!
  4. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0

  5. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    yêu thương....ta bắt đầu lại fải k anh......làm lại nhé....từ anhnày, từ em nay...vun đắp anh nhé
    h em k còn tự tin như trc, rằng anh sẽ yêu em mãi mãi, rằng sẽ k có 1 ngày sẽ có ng khác thaythế em.....
    em k chac'' minh`còn làm đc, giúp em nhé anh.....để em sẽ k fải nuối tiếc....để em lại đc cạnh anh....
    tìm lại cho em anh nhé, cảm giác bình yên khi ở bên anh, rằng sẽ k còn 1 ngày nào nữa anh thay lòng, rằng k còn 1 ngày nào nữa anh xa em, rằng k còn 1 ai có thể thay thế đc em trong anh........
    h đây điều em lại cảm thấy hp là mình sẽ cùng nhau đi qua khó khăn này. Yêu em mãi nhé..........
  6. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    trốn khỏi mọi thứ ... trốn khỏi mọi người ...
  7. red_and_black

    red_and_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    ...sẽ vẫn 1 ánh mắt bên hiên nhà...1 bàn tay ấm trong chiếc áo rét mùa đông...và 1 bờ vai nơi có thể ngủ tạm khi chưa kịp về đến nhà...
  8. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Kô vui, hơi buồn (lâu nay vẫn thế), kô nói, lên cq là vào đây luôn. Thôi, chỉ lướt xem thế nào thôi mà.
  9. hoadiepvang

    hoadiepvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình cảm thấy rất mệt, mùa đông hay ốm quá, cũng vẫn chưa khỏi ốm, lúc này chỉ mong mình thấy khoẻ hơn còn rất nhiều phải làm, còn bao dự định mình định thực hiện.
    Hy vọng rằng tất cả đều không quá sức với mình.
  10. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ sau một một đêm không ngủ được tý nào.

Chia sẻ trang này