1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part II

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gia_toc_sat_thu, 20/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuantu

    Tuantu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    mệt, lạnh
    Được tuantu sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 03/04/2007
  2. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Buồn ...vì về đến nhà lại....ở nhà một mình!
  3. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    lo sợ 1 điều..........
  4. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Hnay làm đc 1 chuyện..........có lẽ là tốt cho chính bản thân
    Huyền làm đc, Huyền đã thay đổi.....để tốt hơn, và để sống thanh thản. To live peacefully
    cố lên, nữa nhé :P
  5. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Vui buồn lẫn lộn là tâm trạng lúc này !!!!!!!!! Chẳng hiểu vì sao nữa.
  6. hanabi83

    hanabi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đây là đợt gió mùa cuối cùng, sắp hè rồi. Vậy là kế hoạch ra biển mùa đông năm nay của mình đổ bể.. Không hiểu sao giờ lại muốn được vác ba lô đi đâu đó. HN ồn ào quá.
  7. yeu_que_huong

    yeu_que_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chán, chẳng muốn làm việc
  8. benanhchieuhanoi

    benanhchieuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói chuyện chia sẻ với 1 người nào đó thực sự hiểu mình, muốn có cảm giác vui vẻ yêu đời, buổi sáng nay đi làm tự mua cho mình một bó hoa hồng tỷ muội màu đỏ gạch, tự cắm và chăm chút lọ hoa cho thật đẹp rồi đặt lên bàn làm việc trước mặt. Thế mà..chả ăn thua, đầu óc trống rỗng chỉ còn lại dặt một cảm giác buồn bã ko dứt. Sắp thi cao học rồi mà chưa có gì trong đầu Nào! Cố gắng lên mình ơi! Đừng quá uỷ mị đến thế mà đánh mất tất cả để rồi lại phải hối tiếc chứ! Cố lên nào! Không ai nâng mình đứng dậy đâu, phải tự đứng dậy thôi. Giận mình quá! Sao cứ phải đợi đến lúc ngã thật đau thì mới tỉnh nhỉ. Tất cả liệu có đáng để mình đau khổ đến kiệt quệ như vậy ko? Người ta có còn yêu mình ko? Mình sẽ để tình trạng tồi tệ này diễn ra đến bao giờ? Câu trả lời quá rõ ràng rồi. Mình còn mong đợi gì nữa, phải gắng lên thôi!
  9. saxana

    saxana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời đẹp quá, thời tiết sao lại đẹp thế hả trời . Còn mình thì ngồi thiền trong thư viện ôm cái mắy tính học cái môn lập trình này chứ
    Ko hiểu sao mấy hôm năy bị xì trét Sáng hôm qua đến truờng đứng ở hành lang, mặt buồn như đưa đám, mệt và buồn ngủ ko chịu đuợc, nhìn lũ bạn chán chảng muốn bắt chuyện, chỉ muốn lủi ra xó nào để ...bùn tiếp ...
    Đang nhìn và suy nghĩ mông lung thì để ý thấy ông giaó dậy cơ sở giữ liệu cứ đi vào rồi lại đi ra, mà cái dáng dấp của ông ý cũng bùn cuời nữa . Bình thường tâm trạng ổn định nhìn thấy ông ý mình lun thấy bùn cuời hehe, vậy mà hôm qua chảng cuời nổi nữa ....
    Cuối cùng hết kiên nhẫn đuợc ông ý liền đi ra chỗ mình và nói
    T: chào em, dạo này em có khoẻ ko ?
    Tớ : dạ khoẻ (câu cửa miệng roài, ko khoẻ cũng lun bảo khoẻ)
    T: thế tại sao trông em buồn thế, đừng có buồn nữa, em vui vẻ lên đi
    Tớ: ngượng kinh,ko cần soi gương cũng bít mặt đỏ rồi - quăy sang bên phải thầy lũ Sv đang nhìn hai thầy trò như diễn kịch ....ặc ...
    Thôi học tiếp vậy
  10. saxana

    saxana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Mà dạo nè ko hiểu sao tớ nóng tính quá cơ Hơi tí lại bực, .....mà hậu quả là "giận cá chém thớt" - có 1 con cá đang bị tớ chém tơi bời rồi nè

Chia sẻ trang này