1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part II

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gia_toc_sat_thu, 20/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. winter_sad

    winter_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    cảm thấy có lỗi với 1 người ,rồi lại lo ko biết đứng ngoài trời lạnh lâu như thế về họ có bị làm sao k? mai mình có nên đt xin lỗi k nhỉ? kiếm lý do gì để bào chữa bây giờ???
  2. alibaba29_10

    alibaba29_10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Ngày 06/04/2007
    Mình đang lo lắng, một chút rối bời và chán nản .
    Mình đang ngồi đây online , trong khi đó ở trên lớp các bạn đang chuẩn bị cho giờ kiểm tra .
    Thứ 3 mình đã nghỉ học o có giấy phép , chưa xin ý kiến thầy đã tự ý nghỉ nên hôm nay , đến ngày thi hết môn quan trọng thì thầy đã không cho mình được dự thi . Cô chủ nhiệm đã hết sức giúp đỡ mình , xin thầy bộ môn cho mình được thi hết môn nhưng xem ra thầy không đồng ý , thế nên giờ này , các bạn đang làm bài kiểm tra , mình ngồi đây , tâm sự với chính mình, dù sao thì đó cũng là một niềm an ủi, mình yêu bản thân mình, cười cái nào Hoàng ơi !
    Mình chán nản và thấy mình thật tồi , mình đã phiền đến cô chủ nhiệm, cô là giáo viên mới về trường ,lời nói và uy tín chưa có nên chưa được các thầy cô khác coi trọng , biết vậy nhưng cô vẫn hết sức giúp mình, dù không được nhưng mình vẫn biết ơn cô, vì mình tự ý nghỉ học mà cô phải liên lụy , cô đã hạ mình để xin thầy bộ môn cho mình được vào lớp .
    Mình lo lắng , mình phải thi lại nhiều môn, mà ở môi trường này , thầy cô toàn là những người tiêu cực cả, chỉ cần có tiền và việc tiếp theo là hỏi thăm đường đến nhà thầy cô.
    Ở lớp, mình được coi như một học sinh cá biệt vì mình nghỉ học nhiều. Mọi người cho rằng mình không biết suy nghĩ hay một điều gì đó tương tự , mình cũng chẳng biết vì mình o quan tâm đến điều đó, tưởng chừng như thờ ơ .
    Mình còn hơn 2 tháng nữa là ra trường , việc mình cần làm lúc này là phải đến nhà thầy cô bộ môn để xin điểm đổi bằng tiền ., mình ghét cái kiểu này.
    Chưa bao giờ mình học như thế. Sau khi tốt nghiệp cấp III,thi DH rồi mình vào trường học theo sự xắp đặt của gia đình vì mình là con em trong ngành. Ở môi trường này, đơn giản là ở trong lớp,mình có nhiều bạn bè và cho đến lúc này, mình hiểu thêm về cuộc sống, về xã hội loài người rằng nó rất phức tạp. Mọi thứ chẳng giống như hồi nhỏ mình nghĩ tí nào.
    Ở đây, mình đã mắc nhiều sai lầm trong giao thiệp vì mình chưa có nhiều kinh nghiệm và sự khôn khéo, từng trải cần có .
    Lúc này, mình muốn viết rất nhiều, muốn viết thật nhiều nữa, viết hết lên đây lòng mình, cho mọi ưu phiền tan biến, nhưng sao cứ rối tung.
    Mình cần lên lịch và làm lại tất cả, mình đã sai lầm quá nhiều, giờ đây là lúc để mình cho mọi người thấy, những sai lầm đó , chỉ là sự vội vàng và ngây thơ của một thằng nhóc mới bước ra với cuộc đời. Hôm nay , nó đã khác .

    Được alibaba29_10 sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 06/04/2007
  3. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Vừa mệt vừa chán. Đời sao lại thích trêu người như thế! Tốn bao nhiêu công sức ...
  4. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Chưa bao giờ muốn có nhiều tiền như lúc này
  5. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    buổi sáng thức đậy buồn wá thè vùi trong chăn để mơ tiếp giấc mơ còn giang dở!!
    ôi, những giấc mơ chẵng mang lại gì cả mà sao mình vẫn tốn nhiều thời gian vào việc vo ích đấy nhỉ??
  6. coi507

    coi507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thật là một ngày mệt mỏi của mình.Đi lên chỗ chị Nhung để lấy tờ giấy xác nhận.Đi từ 8h sang mãi 1h chiều mới về đến nhà.Xe buýt hôm nay sao mà đông thế ko biết, mình đã còi thì chớ lại bị chen đau ê ẩm cả người.Lúc a gọi điện thì mình đang đứng chờ xe.hết tuần này là mình được chơi rồi.mấy ngày hôm nay thật là mệt. ước j có anh ở đây nhỉ, nhưng a đang đi thực tập ở Nam Định làm sao về được.Chiều nay chị Huệ và người yêu chi ấy rủ mình đi ăn ko biết có nên đi ko nhỉ.Vì bây giờ mình chỉ muốn ngủ thôi.
  7. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn, ngày mai trường bắt đi viện bảo tàng nơi mà năm ngoái mình tại đây, tình yêu tan vỡ,mình thấy cảnh 2 người kia.... vì thế mai ,mình sẽ kô đi. Cô đơn thật !
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy mệt mỏi và cần cũng cố lòng tin...
    Một dấu hỏi to đùng mà chưa có lời giải đáp...
    Nghi ngờ...
    Cần 1 vòng ôm ấm áp...
  9. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    hnay là ngày t7 bt, bình thường ở mức độ nhạt vừa fải. Tức là cũng có ra ngoài đường 1 lúc, nhạt vì k đc gặp anh, nhạt vì k đc ăn sữa chua nếp cẩm, nhạt vì cả ngày ngủ, nhạt vì hnay bt chưa làm xong.
    đầu tháng đến h tiêu thì nhiều làm ra thì ít.......bao h mới mua đc những thứ mình thích. K nc hoa, k fấn son, k quần áo đẹp, k giầy k hoa tai đẹp...bình thường hơn cả 1 ng con gái bt....Có j là k tốt nhỉ. mình ước có đc chiếc máy ảnh bán chuyên, chiếc laptop chuyên dụng, chiếc đt mới(chả biết bao h fải trả cái máy đang mượn).........
    ôi...cuộc đời.......
  10. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không hoàn toàn bình yên!
    Gần đây lại trỗi dậy những kỷ niệm về người xưa. Tại sao vậy nhỉ?
    Xin cho con tim đừng thêm nhức nhối một niềm đau!

Chia sẻ trang này