1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part II

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gia_toc_sat_thu, 20/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nbdh

    nbdh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc có lẽ sẽ kết thúc ở đây. Mình có hối tiếc ko? Mình cũng thực sự không biết nữa.... Thật là đáng sợ khi sống với tâm trạng "...Tình yêu đến em ko mong đợi gì, tình yêu đi em ko hề hối tiếc..."
    Ngày mai sẽ ra sao????
  2. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Mệt....đầu nhức như búa bổ........muốn về nhà....
  3. ablaze

    ablaze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi ấy vì hôm nay tớ làm mất pass của ấy. Tớ ko cố tình nhưng mà bây h đầu óc tớ quay quay và không thể nhớ nổi cai pass đấy là j nữa.
  4. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Suốt ngày mệt mỏi, chán.
  5. rangkhenh8

    rangkhenh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    Đã từng là tâm trạng của tớ ngày hôm qua.
    Hôm nay vui và cảm thấy bình yên. Biết trước rằng tối nay sẽ nhận được 1 bó hoa.
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    tất cả đều tệ !!!
  7. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Mai đi in bài, t7 nộp bài, Cn bảo vệ
    chả đc cái tích sự j
    mọi thứ đều rất lộn xộn.............
  8. ablaze

    ablaze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật là phức tạp và mệt mỏi. Những chuối ngày đằng đẵng sống trong sự lo âu, lo vì một viễn cảnh tồi tệ trước mắt có thể xảy ra. Những ngày này đây, sao thấy mình vô tích sự quá vậy, sống lê lết cho qua ngày. Buồn. Dù gì thì vẫn phải sống, đâm lao thì fải theo lao thôi vậy. Dự cảm buồn............
  9. RubyMoon

    RubyMoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mệt thật, bi giờ chỉ muốn gặp ny để được ôm mà chẳng gặp được. Chẳng buồn học, chỉ muốn ngủ mà về nhà cũng ko được đi đâu đây?
  10. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Ngày ốm thứ 3! Trời ơi, khỏi ốm cho con đi chơi cái nào!

Chia sẻ trang này