1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part II

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gia_toc_sat_thu, 20/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giot_nang

    giot_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự dưng đọc lại những email cũ...
    Gần 2 năm trôi qua, chín chắn, trưởng thành hơn thành ra những suy nghĩ, những dòng thư ngày ấy sao mà trẻ con, mà bồng bột , sốc nổi và vô tư thế...
    Thấy chạnh lòng một chút, định viết vài dòng hỏi thăm nhưng rồi lòng tự trọng trỗi dậy lại ko cho phép mình làm vậy...
    Đôi lúc thấy chán nản, thấy mình cô độc trên thế gian này... vô tình tự biến mình thành kẻ chất chứa, sợ chia sẻ, sợ tất cả...
  2. ngoisaocodon2007

    ngoisaocodon2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nhếch mép cười cuộc sống này
    Muốn nói nhiều điều
    nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu
    cuộc đời là vậy
    những kẻ vốn yếu đuối như mình thật khó sống đẹp
    sống một cách vật vờ
    sao chẳng cái gì ra gì cả nhỉ
    cười cũng không ra cười
    khóc cũng chẳng ra khóc
    vui ko ra vui
    buồn ko ra buồn
    hài ko ra hài, bi chả ra bi
    yêu ko ra yêu, ghét ko ra ghét

    --------
    mà ai tạo ra topic này hay thật đấy
    thật là thông minh
    ---------
    tất cả bắt đầu từ 11 năm về trước, vào thời điểm này, bắt đầu của một mùa hè năm nọ
    nỗi ám ảnh đã đến
    nó đã đến, và một bầu trời mây mù phủ lên cuộc đời mình
    từ đó trở đi, ta đã thành một con người bí ẩn trong mắt mọi người
    chả ai hiểu ta, vì chính ta có hiểu ta đâu
    đôi khi nghĩ lại thật kinh hoàng
    có lẽ phải là một người vĩ đại mới giải phóng ta ra khỏi đám mây này. nếu không có ai có thể, thì chính ta sẽ phải là người đó
    ----
    Các bạn tâm sự về tình yêu, còn ta đâu có tình yêu riêng tư để tâm sự
    Chỉ còn ta với ta
    Được ngoisaocodon2007 sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 26/04/2007
  3. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    vui vui vui, nhưng hơi mệt vì đi thật nhều!
  4. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    chán vì ở nhà cả ngày..
  5. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi tối chẳng biết làm gì. Chán! Can cái tội hôm trước không đi học, đi tiếp khách thành thử không biết hôm nay cái lớp đấy cũng được nghỉ. Phóng xe đến rồi lại lượn xe về. Rút điện thoại rủ gái đi xem phim mà gái ứ đi cho. Về nhà chơi game vậy.
  6. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    có 1 vết thương lớn quá, khó vượt qua nổi. thấy khó thở khi nghĩ về nó...và tập hít thở hít thở........Sao vẫn thấy đau lòng quá vậy????
  7. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    lúc này đây, muốn chết quá, giá có ai giết mình nhỉ, nếu được chết lúc này mình sẽ phù hộ cho kẻ giết mình giàu có và hạnh phúc suốt đời
  8. minhacong_THD

    minhacong_THD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy vui vui
  9. prettypiggy

    prettypiggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hình như lại làm sai cái gì đómệt mỏi giữa đúng và sai rồi Không hiểu nổi mình nữa....mưa lạnh quá!!
  10. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    chống chếnh...

Chia sẻ trang này