1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part II

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gia_toc_sat_thu, 20/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    ngủ dậy thấy tỉnh táo lạ lùng, lâu lắm rồi mới có cảm giác thế này ^^ hôm nay có mấy việc phải hoàn thành ^^ mình lại yêu cuộc sống rồi ^^ thoát chết một lần thấy đời đẹp kinh khủng ^^
  2. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Sau ngày hôm qua say xỉn tự nhiên thấy có vài thú vui mình nên tránh xa híc sợ quá.
    Hình như già rùi thì fải thấy sức khoẻ dạo này kém quá.
    Bỏ rượu và thuốc lá là 2 mục tiêu quan trọng cần fải làm ngay
  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Trốn sếp về trước đi ăn .Thật là sung sướng . Lại nhớ hồi đi học chỉ thích bùng , cảm giác mình ngồi ăn uống khi người khác cật lực làm sao mà thích thú thế ???????????????
  4. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Nghe thấy tim mình mách bảo rằng: "anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời. Còn chần chừ gì nữa. Gật đầu đi."
    Có thật vậy không ta?
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    bùn ngủ
  6. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    ++
    Tuyệt thế sao em kô gật đầu đi, con tim và lý trí đều hướng về một điểm rồi thì gật đầu thôi.
  7. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình bực mình vì con bé nhân viên mới. Muốn quát cho nó một trận mà lại cố kiềm chế. Mình cũng có những ngày đầu bỡ ngỡ.
    Du học về mà không biết dùng Word, tiếng Anh gà mờ, tiếng Hoa vớ vẩn, mạng miếc càng mù tịt. Chỉ bực là nó dốt về trình độ đã đành, lại hay chống chế, thanh minh. ...
    Thôi, không được cáu, không được cáu... Phải chỉ bảo nhẹ nhàng, anh đã bảo: ''Thôi, có gì nó không biết em chỉ bảo cho nó!". ơ, nhưng tức nhất là nó nghĩ nó biết hết. Điên quá!
  8. rua_con

    rua_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay đi ăn cưới về, không kịp ngủ trưa. Mà chiều lại phải đi học mới chết, xuống lớp học làm một giấc, khoẻ re, :) Thằng Em mình lập cái chủ đề này mà mình thấy nó cũng giỏi thật, ngồi ít việc nên nghĩ lung tung.
  9. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Lại giận nhau rồi........sợ cái j đó chóng vánh....quay ngc rồi lại quay xuôi....rồi lại tan biến hết..............
  10. Kachi2005

    Kachi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Mình đang phải trải qua chuỗi ngày thật khó khăn,mình chỉ muốn đi đâu đó thật xa để không phải đối mặt với những chuyện đâu đầu như vậy nữa!!!Chúa ơi cứu con

Chia sẻ trang này