1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part II

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gia_toc_sat_thu, 20/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muachieuhn

    muachieuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    trống trải, buồn
  2. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi. Cảm giác mình vô dụng. Chỉ muốn điên lên bât cứ lúc nào.
    Chỉ muốn một mình.
  3. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    đang muốn nghe le géant de papier quá, tìm mãi không được, cáu!!!!!!!!!!
  4. clarify

    clarify Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đang stress mà lại nghe được một chuyện buồn cười ko thể nhịn được.Ex của mình nói với his first ex là mình đang níu kéo hắn,đúng là chuyện vòng quanh,bõ công buổi tối 2 đứa vừa ngồi buôn dưa nói xấu hắn xong.
  5. quangminhvtv

    quangminhvtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    chán như gián con. Hic nhóc mình yêu lại không coi mình là người yêu. mà chỉ coi là người thân. Đau quá.
  6. giot_nang

    giot_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy mình thật đáng thương hại...
    Muốn giải thích nhưng ko biết làm như vậy sẽ là đúng hay sai...
    Muốn bày tỏ nhưng vì lòng kiêu hãnh, vì một sự e dè vô hình nào đấy lại thôi...
    Muốn nổ tung tất cả những suy nghĩ, những cảm xúc của mình...
    Muốn được hiểu, được thông cảm, được sẻ chia...
    Muốn được đi thật xa, thật xa...
    Muốn trở nên vô tri...
  7. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Vừa thấy nick ấy bật sáng. Nhìn mà vô cảm.
    Muốn ping hỏi thăm, gọi là chút xã giao thôi, mà như có cái gì đó chặn lại.
    Họ đã làm mình quá tổn thương rồi. Đã từng quá thông cảm, giờ thì... hết rồi.
  8. giot_nang

    giot_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thôi, tự mình tát nước vào mặt mình rồi!
    Cố gắng lên nào! Cố gắng lên! Đã có những khó khăn mình vượt qua được, thì khó khăn này có xá chi. Trái tim này ko được buồn nữa, không được sợ hãi nữa. Kiên cường và chiến đấu vì tương lai đến cùng chứ!!!
  9. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Ko ngủ được, dậy online chẳng gặp ai, đành nghe bài "Đêm định mệnh" của Tuân Hưng, chẳng biét làm gì
  10. muachieuhn

    muachieuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng mất ngủ, khó chịu chết mất thôi, cả ngày ở nhà yên lành ko sao,tự nhiên tối đú đởn đi làm cốc cafe, giờ vật vờ như con cá cờ, buồn cho cái sự đời...mất ngủ

Chia sẻ trang này