1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part II

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gia_toc_sat_thu, 20/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Chẳng khác hơn hôm qua, còn ngày mai thì sao
  2. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Không biết đặt tên cho cảm xúc là gì nữa. Chỉ thấy rất bình thường. Rất rất bình thường.
  3. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    lờ mờ nhận ra 1 điều j đấy....thực sự là rất sợ....rất sợ....
    sợ 1 lần nữa fải đau đến vậy, sợ 1 lần nữa sự tuyệt vọng bủa vây, sợ fải tiếp tục mà vờ đi rất cả.....
  4. sobaby

    sobaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì thiệt là mệt mỏi, bị ốm, cảm cúm, uống thuốc cảm cúm vào người cứ lờ đờ chẳng muốn làm gì cả.
    Ước gì có một chuyến du lịch đến một nơi thật đẹp, mang theo nhiều tiền và tất nhiên chỉ đi một mình thui.
  5. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    ... có một chút phiền muộn.
    Tôi đã bất bình nổi cáu...
    Chẳng buồn! Chẳng vui!
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Giận một người
    Nhớ một người
    ..............
    Ko muốn mình mất vui...thèm cafe cho tỉnh táo minh mẫn còn làm việc
  7. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chị yêu ngày mới may mắn!
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ và lười nhác...
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể nghĩ gì .
    Mới sáng ra đã í ới nhau để đi đám tang người yêu thằng bạn .
    Một không gian tách biệt hẳn với bên ngoài , một điệu nhạc buồn thương kéo dài suốt buổi .
    Sau khi thắp hương xong , đi một vòng và chỉ nhìn thoáng thấy cánh mũi nhô lên cùng với mái tóc uốn cong quen thuộc .
    Đây có lẽ là lần cuối cùng nhìn thấy con người này . Và như vậy là những điều bí mật liên quan đến con người này cũng tan theo sương gió .
    Một buổi sáng , một đoàn người trẻ , một nặng nề .
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Mỏi lưng quá. Giờ ai đấm lưng cho mình thì tốt nhề

Chia sẻ trang này