1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part II

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gia_toc_sat_thu, 20/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlehug

    littlehug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Buồn và bực mình
  2. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Giấc ngủ trưa mộng mị với hình ảnh một người. Bao bọc quanh mình là muôn ngàn lời giả dối. Vùng vẫy thoát khỏi cơn ác mộng. Đầu đau như búa bổ. Tại sao lại gặp phải giấc mơ như vậy vào ngay trước ngày gặp lại?
  3. clarify

    clarify Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới có thời gian rảnh thế này,thế mà lại đâm ra buồn với chả chán.Có lẽ tại rảnh rỗi quá nên nghĩ nhiều,cái gì cũng nghĩ và giật mình thấy còn quá nhiều việc chưa làm được.Mong anh liên lạc lại mà chẳng biết để làm j,em cũng ko biết tại sao lúc nào em cũng nghĩ về anh thế,ko nhớ,ko mong,chỉ nghĩ đến như một thói quen,ko biết anh có nghĩ về em như anh nói ko nhỉ?em và anh liệu có đi đến một điều j đó hay ko,hay lại cũng trôi qua như những điều nhảm nhí khác,một mối quan hệ thoảng qua trong cuộc đời mỗi người?
  4. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Không buồn cũng không vui.
    Thế là tốt mà cũng chẳng fải tốt.
  5. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Đỡ tệ hơn hôm qua, chẳng biết vì đêm qua người ta đã gọi điện hay vì đã kịp thích nghi với cơn ác mộng đó. Một lời nói thật ngắn ngủi để làm vui lòng mình, tiếc thay trong lời nói đó vẫn có phần không thật. Tại sao mình lại cứ luôn nhận ra điều đó nhỉ? Sao không thể u mê đến mức không thấy gì cả?
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Giấc ngủ chập chờn. Lo lắng. Đến nửa đêm mới biết mình đã lo lắng chuyện ko đâu. Tự thương lấy mình...
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng nói câu này .
    Lúc nào cũng có cảm giác này .
    Nhưng chả thể cưỡng nổi .
    Vừa mới chạm tay vào cánh cửa thì lại bị xua đuổi , lại phải lang thang vô bờ bến để chờ với đợi...
  8. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Buồn và tủi thân . Mình biết bố cũng khó xử mà , 1 bên là mình và mẹ , 1 bên là gia đình mới . Mình cũng không còn trách móc nhiều nữa , không căm ghét nhiều nữa , thay vào đó là sự thông cảm và thương cảm . 10 năm không gặp bố , mình cũng đã lớn và đã quen với cuộc sống không có bố . Nhưng sao đôi khi như thế này mình lại chạnh lòng quá . Và thương mẹ nhiều nữa . Ước gì mẹ cũng có người đàn ông mới . Những khi bên cạnh anh lại thấy thương mẹ hơn , 1 bờ vai để dựa vào những lúc khó khăn , để chia sẻ mọi điều trong cuộc sống quan trọng với 1 người phụ nữ biết bao . Mình chỉ biết cố gắng để sống hạnh phúc , vui vẻ và đầy đủ vì biết rằng đấy là niềm an ủi và hạnh phúc lớn nhất của mẹ . Mình biết ơn mẹ , vì mẹ đã cho mình cuộc sống đẹp đẽ này từ nhưng nỗi đau của mẹ . Còn bố , bố có hạnh phúc không . Con tự hỏi điều đó nhiều lần . Bố có hạnh phúc không khi mà 1 người đàn ông ở tuổi của bố , ở địa vị của bố lại đang bắt đầu lại từ đầu , với những đứa con đang ở tuổi biết đi , với 1 người phụ nữ mà bố lấy vì lầm lỡ , đâu có tình yêu phải không bố . Vì tình yêu lớn nhất bố dành cho mẹ con rồi , 10 năm yêu nhau , chờ đợi rồi mới kết hôn cơ mà . Mà thôi bố nhỉ , cũng không thể trở về như ngày xưa nữa . Mong rằng ai cũng bằng lòng với hiện tại là được rồi . Và thỉnh thoảng bố hãy nhớ rằng bố còn có con nữa . Thế là được rồi bố ạ .
  9. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay thấy buồn trống vắng, cho dù rất nhiều ng xung quanh.
    Hình như mình cần có ai đó để bầu bạn thì phải.
    Cứ thế này mình lại yêu linh tinh mất thôi. Có vẻ cơn nghiện đang lên thì phải, hình như là như vậy.
    Cái cảm giác này thật đáng sợ. Nó sẽ hủy hoại mình....
    Nếu tôi ko chịu được thì tôi đành xin lỗi em.
  10. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Khi cainghiênh người ta thường làm thế nào nhỉ, buộc chân tay vào giường à?
    Tôi phải làm gì đây, tôi cứ bị ám ảnh hoài, làm gì có chỗ nào để cái cái nghiện của tôi nhỉ.

Chia sẻ trang này