1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part II

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gia_toc_sat_thu, 20/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    nản quá!!
  2. cakiem_83

    cakiem_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    chán, chán tất cả mọi thứ.từ đầu tuần đến giờ không hôm nào đi làm mà cảm thấy vui vẻ cả.uớc mong sao trên đời này không còn những đứa xu nịnh, cơ hội nữa.mịa chúng nó chứ.
  3. dangnam0511

    dangnam0511 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    297
    Một ngày vui vẻ, hạnh phúc với những j` vừa có và làm được. Một ngày tốt lành. Hy vọng những ngày sau cũng vậy.
  4. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Thấy buồn quá, hỏng part rồi,
  5. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    ah....em nói nhé, em bắt đầu sợ yêu...sợ yêu anh.......sợ chính tình yêu của mình
    đôi khi em nhìn thấu đc nỗi đau dù nó chưa đến...
    nhưng sắp rồi......
    anh chưa bao h hiểu đc nỗi đau của em fải k, thế này nhé, để em giải thích anh nghe, nó như là 1 vết thương lớn nhưng chỉ băng bó tạm qua loa...ngày nào nó cũng đc thay băng đấy, fải thấm viết thương bằng cồn nhé....cồn thì xót lắm...ngày nào cũng vậy.....k dừng đc...k lành đc.....vẫn xót..........
  6. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Thấy muốn spam 1 phát. Có tròn 3000 gold và có 3333 người đang duyệt site, đây có phải là số đẹp không nhỉ
  7. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay á, cảm thấy con người mình làm sao ý, chán thế.
    Thích một cô, nhưng lại ko muốn tiếp tục vì ko có đc tương lai.
    Và rồi gặp một cô khác, lại phải làm sao để thích và tèn ten...
    Hi vọng mình sẽ tèn ten thành công.
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay 17, nếu đứa nào đó lấy lương và đi mua một loạt những thứ đã hứa cho mình như giầy thể thao, váy jean hoặc váy kaki thì mình sẽ rất vui. Hehehhe....
  9. dangnam0511

    dangnam0511 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    297
    Sắp hết 1 ngày chán nản, mệt mỏi ..... chẳng bù cho ngày hôm qua. Đau đầu vì tiền, điên đầu vì tinh..đâm đầu vào tường
  10. clarify

    clarify Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Thật tồi tệ,mình cảm thấy đã quá sức chịu đựng của mình . Có những chuyện ko đúng ý,có những chuyện không thể tưởng tượng được,tất cả kéo nhau ập vào đầu mình trong một ngày .Không có một ai để chia sẻ,mắt rơm rớm vì cảm thấy đơn độc,tại sao mình lại phải thế này cơ chứ ? Bật máy tính,chát chít toán loạn,cắm headphone nghe rock mà vẫn không qua được cảm giác lúc này . Tự chát với nick của chính mình ,những câu hỏi lại đập xoáy trở lại ,chẳng ai trả lời giúp mình,chẳng ai đưa ra lời khuyên hay lời an ủi với mình .Chiều nay đọc một câu chuyện,một cô gái gặp một nhà tiên tri để hỏi cách tìm thấy hạnh phúc,nhà tiên tri nói:Con hãy đi đi,trong vòng 3 ngày,khi con nhặt được hòn đá to nhất trên đường đi,khi đó hạnh phúc sẽ đến với con.Cô gái bắt đầu cuộc hành trình,mỗi khi nhìn thấy một hòn đá,cô lại tự nhủ chắc đằng sau sẽ có một hòn đá to hơn nữa,vì thế cô bỏ qua và đi tiếp .Thời hạn 3 ngày trôi qua một cách nhanh chóng,và hòn đá cuối cùng cô ấy nhặt được không phải là hòn đá to nhất trên dọc đường cô ấy đi,có lẽ vì thế mà hạnh phúc ko đến với cô ấy một cách trọn ven.Đọc xong và miên man nghĩ,phải chăng mình đang giống cô gái đó ?Cần lắm một lời khuyên mà chẳng biết hỏi ai,cần lắm một bờ vai mà không dám đồng ý,cho đến bao giờ mình mới thoát khỏi tình trạng này đây..

Chia sẻ trang này